Thứ tư, 24/06/2026,


Tháng Ba (Huệ Triệu) (08/03/2013) 
THÁNG BA
 
 
 
Huệ Triệu
 
 
 
Bến quê thổn thức giấc quê
Hoa xoan nghẹn cả lối về… tháng Ba
Đầu sông, ngồng cải mưa hoa
Cuối sông, nắng thắp la đà mặt sông
 
Tuổi thơ ngầy ngật gió đồng
Củ khoai mọc cả cầu vồng trong mơ
Bến xưa tóp bụng con đò
Chị ngồi giặt áo cá cờ cọ chân
 
Gió xuân đã gọi mưa xuân
Bến nghiêng bóng mẹ đãi đần phù sa
Đãi cho mưa nắng thuận hòa
Đãi cho xơ mướp dây cà nương nhau
 
Tôi rời quê ngoại đã lâu
Gặp bao bến lạ sông sâu. Ngậm ngùi
Thời gian tuổi chị sóng vùi
Bến quê hồn mẹ phảng mùi rạ rơm
 
Tôi và kí ức rưng thơm
Chan sông vào cả chén cơm xứ người!
 
Tháng 11/2011
H.T
 
______________
Tác giả Huệ Triệu, ĐT: 0909 221691
THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huệ Triệu  - hue.longchausa@gmail.com - 0909221691 - TP. HCM   (Ngày 11/03/2013 9:09:13)

Chân thành ảm ơn nhà thơ Chử Thu Hằng đã giới thiệu bài thơ của Huệ Triệu !
rất vui vì lời chúc và sự chia sẻ của nhà thơ Trần Tá (Hội VHNT Vĩnh Phúc)với tâm tình của người sống xa quê

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 09/03/2013 13:45:30)



Trần Tá xin chúc H T mùa xuân gặp nhiều điều tốt đẹp và xin được tiếp đôi vần cùng Huệ Triệu :

"Tôi và ký ức rưng thơm
Chan sông vào cả chén cơm xứ người"
Giật mình gói lại phận đời
Chùa xưa , đại cũ vọng nơi di đà

Cánh bèo chìm nổi xót xa
Nhân tình thế thái, sơn hà cao sâu
Đời người sóng cả bể dâu
Con thuyền lỡ bến , mưu cầu lỡ duyên !...

T T

 

Các bài khác: