Thứ tư, 24/06/2026,


Mẹ tôi (Thi Trà) (07/03/2013) 

MẸ TÔI
(Kính tặng Mẹ tôi)

Thi Trà

 
Mẹ tôi chẳng đẹp bằng ai
Da không trắng, tóc chẳng dài thướt tha
Học dăm ba chữ O - A
Chợ gần thì biết phố xa lạ lùng.
 
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Oằn vai gánh vác thay chồng nuôi con
Quanh năm đi sớm về hôm
Cơm không ấm dạ, áo sờn bờ vai.
 
Cha đi đánh giặc còn dài 
Một thời bom đạn một đời gieo neo
Đã qua cái cảnh đói nghèo
Phố xa tấp nập chợ chiều đông vui.

Đâu còn mẹ nữa mẹ ơi!
Miếng ngon nuốt nghẹn nhớ người đói cơm
Nằm trong chăn đệm ấm êm
Nhớ người vai áo sờn thêm mỗi ngày.

Trước bàn thờ khói hương bay
Lòng con ơn mẹ đong đầy tháng năm.
 
T.T
 
____________
Tác giả Thi Trà
ĐT 01639042258
Email: thitra1942@gmail.com
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/03/2013 9:28:09)

MẸ TÔI
*********
Mẹ tôi suốt cả cuộc đời
Nghiêng vai gánh cả đất trời nuôi con
Có bao giờ biết phấn son
Đến khi nhắm mắt vẫn còn nỗi đau.
*
Mẹ tôi là cả những ngày
Sống trong xiềng xích tù đày đạn bom
Ba lần báo tử các con
Ba lần đứt ruột chi còn - Mẹ ơi!
Chia sẻ cùng MẸ TÔI của TG
NTT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 07/03/2013 23:13:19)

Xin chúc mừng Thi Trà với bài MẸ TÔI thật xúc động:
- " Đâu còn mẹ nữa mẹ ơi!
Miếng ngon nuốt nghẹn, nhớ người đói cơm."...
LT xin được đồng cảm cùng T.Trà nhé.!

ĐÂU ĐÓA HOA HỒNG

Mẹ xưa sớm tối tảo tần
Lưng còng gánh nặng, chai sần hai tay
Khuya sương -ngày nắng dặm dài
Suốt năm cặm cụi chưa ngày thảnh thơi

Chăm con, chìu chồng trọn đời
Tháng ba chưa được một lời chúc yêu
Thế mà gió thổi đã xiêu
Mẹ chưa được đóa hoa chiều tháng ba..!!!

Linh Thy.BT

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/03/2013 19:08:33)


Chào Thi Trà - bài thơ súc động lòng người - Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :


THôi đừng nói nữa bạn ơi
Hồn tôi như thể chơi vơi chốn nào
Nói về mẹ - luống dâng trào
Nói về mẹ vẫn sốn sao lòng này


Cả đời vay trả , trả vay
Vẫn mang ơn mẹ - đắng cay một đời
Một đời vì chỉ con thôi !! ...!
Không bao giờ Mẹ một lời thở than !
Chào -hẹn gặp lại
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 07/03/2013 17:08:21)

Chúc mừng TG Thi Trà đã có 1 thi phẩm viết về mẹ,rất hay.Mỗi năm cứ đến ngày quốc tế phụ nữ(08-03)chắc hẳn không ai là không nhớ đến những người phụ nữ-đó là những người mẹ,người chị,người em đang sống hoặc đã ra đi vì một lý do nào đó.Họ là một nửa của thế giới này.Đồng cảm cùng bạn,T/H xin được chia sẻ cùng bạn bài BÂNG KHUÂNG NHỚ MẸ.

Con đi góc biển,chân trời
Vượt ngàn bão tố giữa trời bể dâu
Mà con có hiểu hết đâu
Tấm lòng đời mẹ phía sau đời mình.

Tảo tần trong kiếp mưu sinh
Củ khoai,hạt thóc quê mình đói,no.
Hàng trăm công việc nhỏ to
Có bàn tay mẹ chăm lo vẹn toàn.

Tháng năm là chuỗi thời gian
Bào mòn vóc dáng,dung nhan mẹ già
Sống đời trong kiếp phôi pha
Bóng hình của mẹ trong ta mãi đầy.

Mơ ngày mẹ nắm bàn tay
Nào ngờ mẹ chẳng còn đây nữa rồi!
Lẻ loi con giữa cuộc đời
Bâng khuâng nhớ mẹ một thời vì con!

Thành Huân.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 07/03/2013 12:35:12)

Chúc mừng TG Thi Trà về thi phẩm hay Mẹ tôi. Xin có mấy vần thơ chia sẻ cùng TG:
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 08/03
(Kính tặng các Mẹ, các chị www.vnthidan.com)

Mừng ngày mùng 8 hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
“Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”

Công cha tựa núi cao xa,
Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
Trồng người bền bỉ dài lâu
Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu

Đảm đang, gánh vác,… bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam

Nhân ngày Mùng tám tháng ba
Tự tâm thành kính dâng hoa tặng người
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 -  Phước Long- Nha Trang- Khánh Hoà  (Ngày 07/03/2013 11:07:51)


... Khen những người con hiếu thảo và tác giả Thi Trà.

... "Ngày chúng con về, Mẹ chẳng mừng vui,
Mẹ chẳng giận hờn như ngày xưa nữa.
Dó trăm tuổi, Trầm bắt đầu lan toả
Lá đâu còn ru nữa với rừng xanh!"

Các bài khác: