Thứ tư, 24/06/2026,


Khắc khoải tháng Ba (Dương Phượng Toại) (07/03/2013) 
 
KHẮC KHOẢI THÁNG BA
 
Dương Phượng Toại
 
Vịn chiều hỏi gió tháng Ba
Chiếc diều nghiêng mảnh trăng ngà rơi đâu
Sông quê vắng bóng thuyền câu
Cánh buồm xiêu một lá trầu... rất xa....
 
Đường về tiếc nắng tháng Ba
Ruộng em chẳng tím hoa cà cuối xuân
Cỏ gà chẳng rối bước chân
Tiếng chim chiền chiện chẳng ngân ngang trời .
 
Làng gầy như đụn rơm vơi
Lô nhô dáng phố, bời bời khói xe
Nhà cao vùi lấp hàng tre
"Bờm xưa" lái máy thay bè gỗ lim...
 
Tấm đem trăng xuống giếng dìm
Giã từ gốc thị đi tìm giàu sang
Mái chèo gác mạn đò ngang
Ong ong nắng đợi sấm vang báo mùa.
 
Phân vân sư khép cửa chùa
Tiếng cười đâu đó gợi bùa tháng Ba
Hoa cau thoảng trước sân nhà
Chùm non đã sớm nở ra núm hồng!
DPT
3-2013
 
------------------
Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
Địa chỉ: Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da  - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 07/03/2013 11:50:41)

xin chia se chut huong vi thang 3 voi anh Duong Phuong Toai

RÉT "NÀNG BÂN"

Phần Đông hết tháng mười hai
Sang giêng vẫn rét lai rai mấy lần?
Đông rằng : thương cảnh nàng Bân
Áo đan hết rét ! mà lần chẳng xong

Rưng rưng nước mắt lưng tròng
Bắt đền Thượng Đế thoả lòng gái yêu
Thương con đành phải làm liều
Cho con thử áo nên điều rét thêm

Nhịn nhường cùng ấm cùng êm
Du di theo kiểu tấm mền đắp chung !
Xuân nghe ra những thẹn thùng
Thôi thì lạnh ;ấm ta cùng bảo nhau

Đan xen rét trước ấm sau
Cốt cho cây cối muôn màu tốt tươi
Nhân gian đầy ắp tiếng cười
"Rét Đài rét Nụ" kính mời rét"…Bân"

Trịnh Phú Đa

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 07/03/2013 9:18:30)

Khắc khoải cùng anh Dương Phượng Toại:

"Phân vân sư khép cửa chùa
Tiếng cười đâu đó gợi bùa tháng Ba
Hoa cau thoảng trước sân nhà
Chùm non đã sớm nở ra núm hồng!"


NỖI NHỚ THÁNG BA

Người ơi có thấu nỗi lòng?
Tháng Ba đến... nhớ vẫn không gặp người.
Đôi lời nhắn gửi vậy thôi,
Vẫn mong hội ngộ trao lời yêu thương.

Tháng Ba lòng dạ vấn vương,
Xuân chưa hết... mãi con đường vẫn xa.
Mong Hè tới... cháy lòng ta,
Chắc gì phượng sánh sắc hoa... tim mình!

Tháng Ba giọt nhớ lung linh,
Càng thêm đậm đặc vị tình, hương yêu.
Tháng Ba khắc khoải bao điều,
Ngày dài, đêm ngắn... bao nhiêu cho vừa?

Tháng Ba nỗi nhớ day dưa,
Con tim thầm nhắc... sớm trưa, tháng ngày.
Nếu mà biết khổ thế này,
Thì ta vẫn quyết đắm say... thêm lần!

Trần Mạnh Tuân

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT  (Ngày 07/03/2013 8:54:45)

Xin chào Nhà Thơ Dương Phương Toại.Đọc bài "khắc khoải tháng ba" rất hay làm tôi nhớ quê quá. Tháng 3 có cơn mưa rào đầu vụ, nơi có rét nàng Bân với tình yêu cháy bỏng, tháng 3 về con én lẻ loi, hết trú đông nháo nhác tìm bạn tình, rủ về nơi sinh sôi bầy đàn cho mùa di cư tới. Tôi có nhiều ấn tượng về tháng 3. xin được chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc bài thơ :

Rét nàng Bân

Nhớ về quê nơi có rét nàng Bân
Đã cuối tháng 3 rét về cho thử áo
Chưa đến tháng tư đã đầy trời hoa gạo
Mái đình nghiêng người đi lễ thưa dần

Con én lẻ loi chấp chới cuối trời xuân
Lộc cành đào giờ đã xanh thẫm lại
Cánh đồng quê lúa hết thì con gái
Nép đầu bờ nghe sấm chẳng xanh thêm

Nhớ về quê, ở nơi đó có em
Có cái rét tháng ba về trái vụ
Nơi em có tình yêu người xưa cũ
Đan áo cho chồng ròng rã cả mùa đông

Trời động lòng gửi tới nàng Bân
Đợt rét trái mùa, rét về thử áo
Tình yêu mặn nồng đỏ trong hoa gạo
Ấm lòng người giữa cái rét tháng ba.

Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: