Thứ tư, 24/06/2026,


Tình mẹ (Hà Thị Trực) (05/03/2013) 
TÌNH MẸ
 
Hà Thị Trực
Thoảng trong tí tách mưa rơi
Lời ru của mẹ à ơi...thuở nào
Mẹ tôi chẳng biết yếm đào
Nâu sồng bước thấp bước cao trên đồng
Lúa khoai mỏi mắt mẹ trông
Gánh cong đòn gánh niềm mong một đời
Nuôi con khôn lớn thành người
Khổ đau mẹ chịu, nụ cười cho con
Mẹ là gương sáng, trăng tròn
Mẹ là hoa nở lòng con bốn mùa
Ngọt ngon mỗi bát canh cua
Chan đầy tình mẹ nắng mưa kiếm tìm
Biết bao lần ướt sương đêm
Đưa con đến lớp ơn thêm sâu dày
Đường trơn được mẹ dắt tay
Tối trời có mẹ ban ngày kém đâu
Mẹ là sao sáng trên đầu
Soi cho con bước nông sâu đường trần
Mẹ là suối mát trong ngần
Độ đường cơn khát những lần gian nan
Trời xanh mưa tạnh bão tan
Ru con tình mẹ ngập tràn thương yêu.
HTT
Ekaterinburg 03/03/2013
----------------------
Hà Thị Trực
Hội Văn học nghệ thuật Liên Bang Nga
Email: hathitrucvn@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 06/03/2013 16:09:11)

MẸ
*****
"Mẹ là sao sáng trên đầu
Soi cho con bước nông sâu đường trần"

Đường trần dẫu bẫy cài chân
Lòng con có mẹ chẳng ngần - Hiểm nguy.
Chia sẻ cùng TG
NTT

 

  Ngô Thy Học - hoanang090@gmail.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng  (Ngày 05/03/2013 17:03:18)

Hạnh phúc trong mỗi cuộc đời con người là tình thương gia đình... "một nụ hôn thắt chặt tình máu mủ hay ánh mắt nhân hậu cũng làm nên ý nghĩa đẹp tươi sáng trong cuộc đời ký ức tuổi thơ con!".
Con luôn nhớ lời cha vững mạnh lý trí con đường mỗi bước hành trình gian nan. Nhớ lời ru êm ngọt ầu ơ độ chiều thu gió thổi miền sông quê... nhớ con đò, dòng sông, mùa hoa thương mến thủy chung.
Trong tiếng mưa và nỗi buồn cuộc sống, con mường tượng dáng mẹ dãi dầm sương khuya trên nẻo đường xa heo hút. Mẹ mỏi mòn trĩu nặng sóng gió cho con hạnh phúc tương lai! Ánh sáng miền tự do sẽ chắp đôi cánh thiên thần cho con tới những vùng đồi hoa thanh bạch và non xanh nước biếc quê hương...! Con nhớ mẹ, nhớ tất cả nụ cười nước mắt tháng ngày.
Những giọt mồ hôi đọng ướt tấm vai trần, những nỗi niềm khắc khoải đau đớn... một mình mẹ âm thầm, lặng lẽ bươn trải dông tố cuộc đời. Mẹ nhận cho mình biết bao nỗi buồn chênh chao, tái tênh ấy...!
Bóng tối sẽ dần tắt lịm, khi một ngày con nhận thấy: "ánh sáng xuyên suốt lòng mẹ tỏa nắng rạng ngời niềm tin". Ngọn đuốc hy vọng trong con đã nhen nhói khát vọng và sự đam mê hoài bão. Con muốn vùng vẫy ngoài biển rộng, vượt muôn trùng xa xôi tìm miền xanh trong; nơi tiếng gọi miền Tổ Quốc thân yêu!

"Con cần mẹ, như giọt sương nắng mai
Như nắng sáng xua tan bóng mây mù
Khi trời trong con sẽ thấy bình minh...
Tia nắng đầu ấm áp lòng con
Những cánh chim giữa vùng trời tự do
Là hình ảnh, đôi mắt, tim con
Con mỉm cười vì một điều hạnh phúc
Hạnh phúc nhân sinh, hạnh phúc của thế gian!
Mẹ mãi là ánh sáng niềm vui..."

Dù xa đi suốt cuộc đời, con mãi không quên tình mẹ bao la dạt dào thương nhớ! Dẫu chặng đường xa con vẫn luôn có mẹ, dòng suối mát trong ngần cho con sự sống ngày mai. Mẹ đã gieo lên một vùng xanh hương lành thơm ngát đời con. Ánh sao đêm trong sáng nụ cười mẹ... mẹ là tất cả cuộc đời con. "Con mãi không quên tình mẹ hiền!"

Con mơ miền đất sáng tươi!
Ban mai nắng ấm nụ cười yêu thương...
Vườn hoa xanh thắm con đường
Gió ru êm ngọt du dương tuổi đời...

Con mơ ánh mắt một thời
Mẹ hiền nhân hậu: "sáng ngời niềm tin!"
Trăng sao rọi ánh hòa bình
Nghe miền non nước thấm tình thân yêu!

Dù xa cách trở núi đèo
Dù xa ngàn dặm những chiều hoang vơ
Tình con ôm ấp mong chờ
Lòng thương gợi mở niềm vui bốn mùa!













 

Các bài khác: