Thứ tư, 24/06/2026,


Trổ giêng (Huệ Nguyên) (04/03/2013) 
TRỔ GIÊNG
 
Huệ Nguyên
Tặng Hạnh Ngân

phố chiều cõng nắng về chưa
cọng xuân bẽn lẽn chạm vừa giêng non
cánh đào ướp nụ môi ngoan
chợt nghe khứu giác đổ tràn mùa hương

nhắn gì em – cúc môi thơm
phùn mưa dỗi ngọn cỏ non ngủ ngày
cánh chuồn may áo riềm mây
điểm lên sắc phố cành đầy lộc tươi

phía lòng bật nụ mùa tôi
mơn xanh một nét em cười trổ giêng!...
HN
21/01/2013

------------------
Huệ Nguyên
 Hội VHNT Đăk Lăk
 Email: nguyenhoplak@gmail.com
 ĐT: 01669771449

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 06/03/2013 22:50:18)

Gửi tác giả thơ trên:

Thơ ta chữ Việt một đời,
Có câu cú, có ý lời, đầu đuôi!
Ông cha ta viết mãi rồi,
Đại văn hào cũng thế thôi nữa là.

Đầu đuôi câu cú tùy ta?
Viết sao cũng được... chẳng qua khác người?
Chưa đọc, nhìn đã chán đời!

TLB

  Hoàng thị hành - hoangthihanh @ 72. com.vn - 01669567367 - Cát tiên_lâm đồng  (Ngày 04/03/2013 19:42:53)

Chúc cho phụ nữ tóc dài
Ngày càng mơ mộng như bài thơ xuân
Chúc cho phụ nữ dài chân
ngày càng ngắn nhé cái quần em mang
Chúc cho phụ nữ giầu sang
Tranh nhau lên mạng khoe hàng hiệu luôn
Chúc cho phụ nữ đi buôn
Làm ăn phát đạt không chuồn trốn nợ.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ ngô Quyền Hải phong  (Ngày 04/03/2013 19:38:55)







Chào Huệ Nguyên
Bài thơ của Cháu như một lời ru mà ai đọc cũng thấy êm dịu
. Cùng góp Tiếp một Khúc ru :

Hà ơi !..cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Ta còn lo lắng giang san đất này............
Cái ngủ mày ngủ cho say
Ta còn lắm việc - hết ngày chưa xong ...


Hà ơi
Bao giờ lúa trổ đòng đòng ( Có tí thiên nhiên )
Gánh về gặp nắng ta hong - vào bồ .......à ơi....
Hà ơi - thức rồi con sẽ đi chơi ...à ơi.....
cha còn , câu cá ...... còn ngồi " UỐNG BIA "...........

Ru hà ...hà ru ...
Con còn thức hay ngủ chưa ?............
........................
Mắt như đoạn chỉ
Chắc ngủ say rôi
Đi uống bia thôi
Mọi người chờ đợi !............

Chào tạm biệt - hẹn gặp lại !


 

Các bài khác: