Thứ tư, 24/06/2026,


Mimosa và nỗi nhớ (Kiều Huệ) (04/03/2013) 

MIMOSA VÀ NỖI NHỚ


Kiều Huệ

Em về thành phố mù sương
Mùa xuân Đà Lạt ngát hương núi đồi
Mimosa nở rực trời
Nhuộm vàng thương nhớ gởi người phương xa

Sắc hoa rực rỡ mặn mà
Tình xưa thầm kín nhạt nhòa tháng năm
Trên con đường vắng lặng thầm
Bóng hình người cũ xa xăm nơi nào

Hoa vàng lá bạc lao xao
Mimosa vẫn khát khao đợi chờ
Cánh hoa như sợi chỉ tơ
Lá màu xanh bạc phủ mờ phấn non

Hương nồng ấp ủ tình son
Ngất ngây Đà Lạt vẫn còn mùa xuân.
Mimosa nở một lần
Tim ta xao xuyến bâng khuâng nhớ người
K.H

____________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 04/03/2013 22:51:10)

Với tình yêu Đà Lat và nỗi nhớ qua vẻ đep cua Mimosa .KH đã được các bạn thơ Đỗ Trọng Kim,Nguyễn thi Hồng Vân,Đăng Hữu Lượng,Đồng Bác Kế,Huỳnh Vân Sơn chia sẻ đồng cảm ,mình càng thêm yêu thành phố hoa và rất trân quý các bạn thơ.
Thân chúc các thi hữu một năm Quý Tỵ thành công nhiều may mắn và sẽ có dịp đến Đà Lạt mộng mơ,thêm nhiều cảm tác.

NHỚ ĐÀ LẠT

Về thăm thành phố mộng mơ
Mùa xuân Đà Lạt sương mờ lung linh
Nụ hoa hé nở bình minh
Như mối thiếu nữ say tình nụ hôn

Rừng thông tỏa ngát hương thơm
Vươn cành gọi nắng lộc non đơm chồi
Thoảng nghe gió thổi chơi vơi
Thông reo vi vút hồn người mê say...


 

  HUỲNH VÂN SƠN - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 04/03/2013 21:07:18)

ĐÀ LẠT & MIMOSA

Em về Đà lạt mộng mơ
Đồi thông bát ngát làm thơ tự tình
Sương chiều giăng mắc lặng thinh
Mơ người thành phố trần tình với hoa

Em buồn nhìn Mi mô sa
Bông vàng nhụy bạc ngọc ngà tình xưa
Em về xuân chắc còn mưa
Con đường lên phố đong đưa bóng chiều

Ngồi nghe nhạc, lòng buồn hiu
Cà phê nhỏ giọt tiêu điều lòng ta
Đà Lạt thành phố ngàn hoa
Cho ta xin cánh mô sa ngày nào

Vân Huỳnh
 

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - P. Nam Bình, T.P. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 04/03/2013 20:34:20)

Chào chị kiều Huệ!
Bài thơ "Mimosa và nỗi nhớ" rất hay.
Em chúc mừng chị!
Em mới chỉ một lần đến Đà Lạt và vào mùa hè. Chưa từng được ngắm mimosa nở. Nhưng em biết Mimosa là biểu tượng của Đà Lạt ngàn hoa - Đà Lạt xứ thơ.
Đọc thơ chị em càng thêm yêu Đà Lạt:

"Hoa vàng lá bạc lao xao
Mimosa vẫn khát khao đợi chờ
Cánh hoa như sợi chỉ tơ
Lá màu xanh bạc phủ mờ phấn non"
Mimosa thật có hồn, cũng khát khao, cũng đợi chờ cũng thuỷ chung son sắt khác chi con người.
Mimosa hoá thân của một đôi trai gái yêu nhau tha thiết thật rất sáng đẹp lung linh trong thơ chị!
Em cũng rất yêu Đà Lạt. Cuối năm 2011, em đã dự định vào thăm Đà Lạt, đi xem lễ hội hoa và để một lần ngắm Mimosa nở. Nhưng rồi dự định bất thành, nhiều việc bất ngờ đã làm em lỗi hẹn với lễ hội hoa, lỗi hẹn với Đà Lạt, lỗi hẹn với Mimosa!
Và khi đó em đã ngồi suốt đêm một mình để viết FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT và đăng trên blogtiengviet ngày 28 - 12 - 2011.

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT
Không còn là khách phương xa
Tôi là người của xứ Hoa thật rồi
Đà Lạt ơi! Phố Núi ơi!
Hỏi người còn nhớ đến tôi không người!

Hoa khoe sắc thắm núi đồi
Ngày mai lễ hội Hoa rồi, ngồi đây
Gửi hồn tận chín tầng mây
Bay về Đà Lạt chiều nay với người!

Mimosa nở ngát trời
Bao nhiêu kỉ niệm trong tôi ngày nào.
Xuân sang thắm nụ hoa Đào
Hồ Xuân Hương sóng dạt dào Thiên Nga!

Tình yêu thung lũng ngàn hoa
Hồ Than Thở bỗng mở ra Thiên Đường.
Cùng người đứng dưới tháp chuông
Lắng nghe khúc nhạc du dương một lần.

Trăm hoa đua nở trắng ngần
Một đồi hoa dại muôn phần hương đưa
Đường quen phố cũ ngày xưa
Hôm nay ngập lối cũng vừa kết hoa.

Hoa giăng khắp phố, khắp nhà
Công viên, thảm cỏ, khắp Đà Lạt thơ
Festival xứ mộng mơ
Tôi thành người của xứ thơ lúc nào!

Em xin chia sẻ cùng chị và các bạn thơ.
Chúc chị cùng các thi huynh thi hữu vui khỏe, hạnh phúc!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ ngô Quyền Hải phong  (Ngày 04/03/2013 16:46:11)

Chào Kiều Huệ . đọc thơ bạn - rất tâm tình . Cảm tác mấy dòng chia sẻ :

LIÊN TƯỞNG

Có người sao nặng tâm tình
Ngắm hoa sao cứ vin mình thế ru ? !
Mimosa nở dại khờ
Mà lòng như thể bơ vơ chốn nào !

Lòng Ai thấy cứ nao nao
Cớ sao lại vịn - đổ vào tại hoa !
( Cũng đành - ngày ấy đã xa
Ngắm hoa mà thấy như là mới đây ! )

Chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 04/03/2013 10:39:16)

"Mimosa nở một lần
Tim ta xao xuyến bâng khuâng nhớ người"

Mimosa quá tuyệt vời
Em về thành phố bồi hồi tương tư...

Chúc mừng KH có bài thơ mượt mà,xao xuyến lòng người, thật hay thật quyến rũ.Chúc vui khỏe nhé!
HV

  Đỗ trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Phương Hưng -Gia lộc- Hải Dương  (Ngày 04/03/2013 9:33:57)

Cám ơn NT Kiều Huệ với bài thơ hay về Xuân và hoa Đà lạt
đã làm cho tôi nớ về Đà Lạt một thời


NHỚ ĐÀ LẠT
Xa rồi lòng vẫn nhớ trông
Nhớ chiều Đà lạt rừng thông xanh mờ
Nhớ đồi hoa tím “Mộng mơ”
Nhớ ai đứng đó bên hồ “ Thở than”
“Xuân hương” lặng lẽ đêm tàn
Đường hoa trải khắp, muôn vàn nắng mưa
Nhớ ai, nhớ mãi cho vừa
Cà phê quán nhỏ, nhặt thưa tiếng đàn
Suối đâu nước chảy ngập tràn
“Cam ly” thác đổ, phá màn sương đêm
Trúc lâm thiền viện tôn nghiêm
Đồi cao toạ lạc như trên thiên đàng
Cao nguyên lộng gió mêng mang
Nói về Đà lạt lòng càng thêm yêu..
 

Các bài khác: