Thứ tư, 24/06/2026,


Câu hò nhớ Bác (Hương Sinh) (03/03/2013) 

CÂU HÒ NHỚ BÁC*

Hương Sinh



Con về một buổi chiều thu
Chim ca liễu rủ quanh khu Bác ngồi
Vạn Xuân xanh một khoảng trời
Ngỡ là đất Nghệ đã dời về đây

Trong con nức nở dâng đầy
Mà như Bác vẫn từng giây đợi chờ
Bác yêu giai điệu câu hò
Lời ru mẹ nhủ cánh cò sang sông

Nghĩa tình ấp ủ tim hồng
Nhớ câu ví dặm mặn nồng yêu thương
Điệu hò xứ sở quê hương
Gắn dòng sông chảy khi thường đục trong

Những vinh nhục, những long đong
Đất cằn khô hạn cháy trong tim người
Còn đây dáng Bác thảnh thơi
Mắt nhìn sâu thẳm tượng đài ngát hương

Lời Người sáng tỏa muôn phương
Câu hò nhớ Bác nẻo đường gần xa.
H.S



____________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm- HY

*Cảm xúc khi về thăm nhà tưởng niệm Bác Hồ tại xã Vạn Xuân cũ huyện Văn Lâm, Hưng Yên
Nay là xã Đình Dù huyện Văn Lâm, HY

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dinh xuan vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT NGô Đồng Giao Thủy Nam Dịnh  (Ngày 09/03/2013 10:46:30)

Câu hò nhớ Bác nẻo đường gần xa
xin nối tiế p vần với Hương Sinh:
...Hương Sinh giờ ở đâu ta
Về đây cho nối bài ca dâng Người …
Cùng nàng như đũa có đôi
Em vận câu tám, anh thời câu sau
Em đem câu tám bắc cầu
Anh đem câu sáu thành câu lỡ dòng
Để cho đấy đợi, đây mong
Không còn câu tám nên lòng chơi vơi
“Ai ơi ! nối lại nhịp đời
Câù cho hết kiếp, cầu trời nên duyên
Cầu cho chung bến, cùng thuyền.

 

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 04/03/2013 11:59:40)

Nối vần cùng Hương Sinh

Xuân về vui với muôn hoa
Hoa Thơ Lục Bát đẹp nhà... lung linh
Hôm nay gặp lại Hương Sinh
Cùng chung cảm xúc bóng hình Bác xưa...

Vẳng nghe câu hát đò đưa
Nhập hồn xứ Nghệ nắng mưa đong đầy
Rưng rưng lặng trước phút giây
Chợt bừng hương nhãn niềm say đất trời!
3-1013
N.X.H

Các bài khác: