Thứ tư, 24/06/2026,


Tình quê trên điện thoại (Thanh Hoàng) (03/03/2013) 

TÌNH QUÊ TRÊN ĐIỆN THOẠI

 

Thanh Hoàng


- Nay đi đóng tháng không về
Hay là vương phải bùa mê thị thành?

- Mình ơi! Nói vậy sao đành
Em đang muốn bữa rau canh tập tàng
Nhớ đồng quê, nhớ xóm làng
Nhớ giàn thiên lý thơm vang đầu hồi.

Nhớ trưa bên vạt nắng rơi
Gió còn đi vắng, ta ngồi với cây
Ao thu nâng một vầng mây
Nhớ cành khế chín, rủ bầy chim sang.
 
Nhớ từng vạt muống, luống lang
Và nhớ cả lúc mình “làm khổ tôi”…
Em đây chỉ có mình thôi
Chứ đâu bụng dạ “đứng ngồi với ai”.
 
Cháu ta khôn lớn nay mai
Các vàng em chẳng thiết nơi thị thành
Không đâu bằng chốn đồng xanh
   Tình quê sớm tối chúng mình có nhau.

T.H

                             
_______
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng
ĐT: 01648171123
Email: thanhhoang52tb@gmail.com
Địa chỉ: Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng ,Tỉnh Thái Bình
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoangtb52@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 05/03/2013 20:50:11)
cảm ơn T.G Linh Thy đã đồng cảm với T.Hoàng. nếu câu kết này là:
"tình quê sớm tối mình dành cho nhau" sẽ hay hơn. T.H chân thành cảm ơn T .G
T.H cũng cảm ơn T.G Đồng Bắc Kế bài thơ hoạ của anh hay quá, vui quá
anh là người của L.B V.N vì anh có nhiều thơ ở đây và chăm lên mạng lắm. gần đây có bài thơ của anh rất trẻ trung .cái đẹp không bao giờ có tuổi cả .đã có lần ở Hà Nội đến Phủ Tây Hồ gặp một người đẹp và tôi đã có được câu
vu vơ ánh mắt ai cười
rơi vào tôi để đứng ngồi ...vu vơ
cái đẹp là tài sản của nhân loại mà. chúc các anh ,các chị trẻ trung và có nhiều thơ hay
T.Hoàng
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 03/03/2013 21:26:41)

- " Không đâu như ở quê nhà..! "
Vâng! Dù đi đâu, về đâu... vẫn hoài vọng hướng quê, nghe lòng đau đáu nhớ.!
LT xin chia sẻ cùng TG Nguyễn Thanh Hoàng nhé.!

HƯỚNG QUÊ

Không đâu bằng chốn đồng xanh
Tình quê sớm tối mình dành cho nhau

Vạt cà, cọng muống, lá rau
Vui bầy chim chích dạt dào hồn quê..!

Linh Thy. BT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 03/03/2013 20:56:36)

Chào tác giả Thanh Hoàng!
Bài thơ "Tình quê trên điện thoại" vui quá!
Xin được góp cùng anh một cuộc hôi thoại tình quê nhé!

- Alô! Em có nghe đây
Anh đi với gió cùng mây phương nào
Để em nhớ đến cồn cào
Hôm nao hôm nảo hôm nào về quê?

- Đợi anh mấy bữa anh về
Anh còn đang dở học nghề chữa xe
Xuân qua mấy bữa sang Hè
Anh về mở quán chữa xe đầu làng.

- Nào là rau muống khoai lang
Lúa ngô với ruộng bậc thang quê mình
Người ta máy móc xình xình
Chỉ nhà ta có một mình em thôi!

- Được rồi biết thế được rồi
Xa em anh cũng đứng ngồi không yên
Chờ anh vài bữa học thêm
Về nhà anh sẽ cùng em cấy cày.

- Được rồi nhé nốt mấy ngày
Nhớ về mua sắm máy cày máy bơm
Vụ này mình cấy Tám thơm
Tha hồ canh ngọt ngon cơm không nào!

- Alô! Thôi nhé xin chào!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: