MÙA XUÂN VỀ VỚI HỘI THƠ

Vũ Nhang
Ta về vui với hội thơ
Đất trời Hà Nội đỏ cờ ngày xuân
Bốn phương gặp khách thi nhân
Ngỡ ngàng dừng bước tần ngần quán thơ
Ghé xem nét chữ ông đồ
Người muôn năm cũ hồn giờ nơi đâu
Mải vui mình lạc mất nhau
Phố đông mỗi đứa hai đầu bơ vơ
Tìm em lòng dạ ngẩn ngơ
Giữa vườn thơ, để câu thơ hút hồn
Trưa về bóng nắng đã tròn
Tiếng thơ tiếng nhạc vẫn còn xôn xao
Ngày vui ngắn chẳng là bao
Chia tay lại hẹn gặp vào năm sau.
V.N
__________
Tác giả Vũ Nhang
(Thủy Nguyên - Hải phòng)