CÒN TRONG ÁNH MẮT
Lê Hào
Vẫn còn hương gạo mùa em
Từ khi đem ủ bằng men của người
Ừ … thôi
Một hớp rượu mời
Ừ thôi, cứ thế mây trời buồn giăng
Ừ thôi, một chút mùa trăng
Mà sao cứ mãi băn khoăn trong lòng
Màu trăng qua
Chắc vẫn còn
Còn trong khóm lá mỏi mòn hôm nay ?
Buông mềm sóng
Giữa trời mây
Muôn ngàn sợi nắng hây hây đan chiều
Mà nghe gió thoảng dập dìu
Miên man như tiếng sáo diều ngày xưa
Buông mềm thuở ấy vào mưa
Biết đâu chút nắng vẫn chưa phai màu
Sương chiều chậm rãi mơ màng
Mà sông cuồn cuộn dòng dòng tuôn trôi
Ngày hôm qua …
Vẫn còn thôi !
Còn trong ánh mắt xa xôi của người ?
Còn trong kí ức xanh ngời …
(19/02/2013)
LH
--------------------
Tác giả Lê Hào – Đại học Phú Yên
18-Trần Phú – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Tel: 01646852221