BẢY MƯƠI TỰ TRÀO
Nguyễn Lâm Cẩn
Bảy mươi hái lộc của giời
Ơ hay!
Mình đã cuối đời rồi a?
Không!
Không!
Ta chửa biết già
Ông trời gõ cửa nhầm nhà đó thôi!
Bảy mươi!
Ừ!
Bảy mươi rồi
Thơ lưng lửng túi ngày đôi ba vần
Bạc tiền… Danh vọng… Phù vân!
Rượu chưa nhếch mép chén xuân đã tàng
Đến đâu có bạn là vàng
Bao giờ trời ghét bảo làng khiêng đi
Thì ta khăn gói cười khì
Thư thư còn kiếm thêm dì được chăng?
Trời cười vàng cả vừng trăng
Cha này có vẻ nói năng phải lời
Cho thêm mấy chục năm trời
Còn tham xin nữa ta thời không phê!
Thế là ta lại vắt ve
Vinh quy về đón ông nghè - cháu ta
Bảy mươi
Ta chửa chán già
Vẫn thơ
Vẫn rượu
Vẫn trà
Vẫn xuân…
Vẫn đi xa
Vẫn về gần
Vẫn sương gió
Vẫn phong trần như ai!
Rằm tháng Giêng Quí Tỵ
N.L.C
Ảnh Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn trong lễ Giỗ Tổ Rằm tháng Giêng.
__________________
Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 01666222061