ĐÈN NGUYÊN TIÊU

Khánh Tân Trí Thu
Ai treo những cặp đèn lồng
Cùng Nguyên Tiêu thắp cho hồng lửa lên
Nửa giêng thơ đã bồng bềnh
Nửa nguồn xuân ý đã mềm trên tay
Trăng giêng ai nỡ treo gầy
Thắp lên đôi ngọn đèn cầy cho đêm
Trăm năm tơ bấc cạn thêm
Còn lung linh dẫu một đêm thơ nầy
Rót nghiêng chén rượu tràn đầy
Thả chao một tứ thơ bay lên trời
Ngọn đèn với ngọn sao rơi
Rớt vào đâu? –Tận hồn nơi bổng trầm.
K.T.T.T
__________
Tác giả Khánh Tân Trí Thu
CLB Thơ Sao Khuê TP HCM
Email khanhtan@hotmail.com
|
CẢM TÁC Đèn lồng thắp loại đèn ta |