Chủ nhật, 19/05/2024,


Lụy (Cao Trần Nguyên) (26/02/2013) 
LỤY
 
 
Cao Trần Nguyên
 
 
 
Lụy hoa: Đào bén duyên Xuân
em ơi! Lệ cũ xoay vần mãi sao???
 
Lụy be rượu lậu: Chênh chao
hỏi còn có nhớ lối vào bến...Thương(!?)
 
Lụy sang: Hèn kén Đế Vương
hỏi: "Nơi cực lạc"...có phường đãi bôi(!?)
 
Lụy văn chương, lụy thứ ngôi:
hỏi hình - chỉ bóng đứng ngồi vênh vênh(!?)
 
Lụy tiền: Lên thác xuống ghềnh
hỏi đường... lạc bước nổi nênh xứ người.
 
Lụy tình: Bỏ chín - lụy mười
tránh khôn - lụy dại - ngậm cười - lụy em!
C.T.N
 
 
 
 
____________
Cao Trần Nguyên
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 26/02/2013 13:03:38)

Tiếp vần cùng Cao Trân Nguyên

Lụy rồi, chờ đó ai xem
Biết bao hệ lụy hờn ghen lửa lòng
Tình là một thứ... long đong
Tưởng là xong, nhưng chẳng xong bề nào?

Lụy rồi, dạ xót như bào
Xin - cho là thứ ước ao trong đời
Bòng bong là búi rối bời
Lụy đi lụy lại, lụy trời... mới nên!
2-2013
N.X.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 26/02/2013 9:27:15)

Da nhăn, mắt đã kèm nhèm
Anh ơi còn lụy cho thèm mà chi

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Hội viên CLB sáng tác VHNT Viêt nam - Q.oai Hà Nội  (Ngày 26/02/2013 4:18:54)

Xin chào nhà thơ Cao Trần Nguyên. Xin cảm ơn những vần thơ rất hay của T.G. Đồng cảm với thơ Anh, Lụy anh, Cho phép tôi Phụ họạ thêm về "lụy nhé:

LỤY

Lụy hoa: "hoa cải lên trời
Rau răm ở lai..." hỏi người nơi nao!?

Lụy ly rượu chúc chúc ai trao:
Đường tình duyên cũ, em nào còn thương!?

Lụy cao sang, lụy quan trường:
Hỏi nơi giá áo có phường bất nhân!?

Lụy nàng thơ: nhớ nàng Bân
Hết đông rồi có sang xuân gặp nàng?!

Lụy kim ngân, lụy bạc vàng:
Càng ham giàu có, lại càng khổ đau!

Lụy EM: duyên thắm trầu cau,
Yêu thương nên nỗi lụy nhau suốt đời!...

HÔNG ĐỨC

Các bài khác: