 Song Ngư - nguyenducquy82bg@gmail.com - 0963997622 - Thành Phố Bắc Giang
(Ngày 16/04/2014 20:08:25)
EM còn nhớ những ngày xưa
ĐI chung một lối đường mưa hẹn hò
CHÍN chiều dạ thắt lòng so
NHỚ nhung rớt nhẹ tiếng ho nhói lòng
MƯỜI phần lận đận long đong
THƯƠNG sao cho kiếp đèo bòng trắng tay
ĐỂ giờ mang nỗi đắng cay
CHIỀU buông bóng xuống cơn say một mình
NẮNG vừa hồng chút môi xinh
ĐỔ mưa bất chợt mối tình vỡ tan
DỌC đường dấu cũ chứa chan
ĐƯỜNG quen liễu tủi rủ màn xác xơ
NGÀY nào thề hẹn ước mơ
XƯA giờ xa vắng hững hờ tình em.
P/s: Mạn phép mượn 2 câu đầu của tác giả để làm code cho bài thơ.
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
(Ngày 04/03/2013 15:29:28)
Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các tác giả bạn đọc đã có lời cảm nhận bài thơ "Xuân qua Bến đợi". Bài thơ nào viết về sông nước cũng thấy buồn bởi dòng sông là lòng người đầy vơi sóng nước, bên lở bên bồi, cũng nhiều trắc trở, ẩn khúc theo năm tháng. Những bến đợi, thuyền xa đều là nỗi nhớ mong, chờ đợi dù chỉ là câu hẹn thề mong manh ngày trở lại. Tôi ở nơi có những dòng sông, ngày xưa phải đợi đò phải qua phà trắc trở, những bến phà Mây, phà Triều, phà Bình, phà Hồ...là những bến đợi của ngày còn trẻ đợi rồi không đến, đợi rồi để mãi mãi phải xa nhau. Không phải ai cũng có dịp trở về bến đợi, tôi gửi lòng vào những câu thơ để nhớ về quá khứ xa xôi ấy mà các tác giả đã đồng cảm với tôi. Xin cảm ơn nhiều.
Hồ Đình Bắc.
 Lê Thế Bình - hodinhbac@gmail.com - 0945074787 - Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh
(Ngày 02/03/2013 6:07:40)
Đọc bài thơ:"Xuân qua bến đợi" của Hồ Đình Bắc mình có mây vân góp chuyện bênh vực phái đẹp thế này :
Trách người
Trách chi người hẹn nửa chưng
Xuân đi xuân đến nửa mừng nửa lo
Xuân về những đón cùng chờ
Xuân đi mặc nước , bến bờ sông sâu
Biết đâu đợi cá giăng câu
Thuyền tình ghé bến rút cầu là đi
Xem trong mấy cuộc chia ly
Thì người quân tử nặng vì mình thôi !
Xin chúc Tác giả Xuân qua bến đợi luôn luôn mạnh khỏe
Lê Thế Bình
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 27/02/2013 18:42:11)
Bài thơ "Về qua bến đợi" của anh Hồ Đình Bắc là một câu chuyện tình man mác buồn.
"Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa
Bến đò chan nắng, gội mưa
Quạnh hiu chờ mãi - em chưa lần về"
Những cảnh chia ly trước đây, thường thì người đưa tiễn là cô gái, người ra đi là chàng trai. Nhưng người ra đi trong câu chuyện tình này, ngược lại, lại là một cô gái. Người đợi chờ lại là một chàng trai. Có phải vì thế mà cái "Chín nhớ mười thương" trở nên cứ dài đằng đẵng.
Có lẽ mai này sẽ có những hòn đá "vọng thê" giống như những hòn "vọng phu" ở rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nặng tình nặng nghĩa này. Không nhiều thì ít ra cũng có một người trai hoá đá. Người đó chính là chàng trai trong câu chuyện tình thơ của anh:
"Bờ thương lở hết lời thề
Giờ bên bờ nhớ vụng về bồi thêm
Mỗi lần qua bến tìm em
Thương thuyền ngược nước vượt lên phía rừng"
Phần đầu của câu chuyện anh đã đưa người đọc lạc vào một giấc mơ.
Bất ngờ anh lại đưa người đọc trở lại với thực tại:
"Chỉ vì thề hẹn nửa chừng
Để thuyền đến đợi ngập ngừng thuyền đi.
Nhạt nhòa bến cũ chia ly
Qua sông vẫn thấy thầm thì lời thương."
Thì ra chàng trai của chúng ta không hóa đá. Câu chuyện hoá đá kia chỉ là chuyện cổ tích mà hồi còn mới biết yêu anh đã thầm mơ.
Chia ly dẫu có nhạt nhoà
Tình đầu vẫn mãi mãi là ... khó quên!
Và mặc dù đã chia tay lâu lắm rồi, hôm nay chàng trai trở về bến đò xưa, nhớ người “Thề hẹn nửa chừng” lòng vẫn “Thầm thương”.
Nỗi buồn không xót xa, đắng đót mà chỉ man mác, man mác vậy thôi.
Nỗi nhớ khôn nguôi và có lẽ chính cái nỗi buồn man mác ấy là duyên cớ để bài thơ còn đọng mãi trong tôi!
 Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh
(Ngày 26/02/2013 9:01:43)
"XUÂN QUA BẾN ĐỢI" rất đẹp, rất ...thơ!Xin chia sẻ cùng tác giả bằng khúc tiếp vần hoạ theo, hy vọng nói thêm được tâm trạng nhân vật trong bài thơ này của Hồ Đình Bắc:
..."Nhạt nhòa bến cũ chia ly
Qua sông vẫn thấy thầm thì lời thương".
Thế rồi từ đó vấn vương
Ngày dài nhớ bến; đêm trường nhớ Ai
Sao đi,đi mãi,đi hoài
Để ai canh cánh đợi Ai tìm về.
Mong còn vương vấn lời thề
Ai đi còn tính ngày về bến xưa?
Đã qua năm nắng, mười mưa
Mỗi lần ra bến như vừa hôm nao
Tìm Ai trong những chiêm bao
Tương tư chẳng biết làm sao bây giờ.
Bây giờ ra ngẩn, vào ngơ
Ước gì Ai vẫn còn chờ đợi ai
"Xuân qua bến đợi" ngóng hoài
Đợi Ai đi có nhớ ai, tìm về.
HOÀNG HẠ LONG
 LƯƠNG THÉ VINH - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt hòa ,tp Hải Dương
(Ngày 26/02/2013 8:05:35)
Dùng hình ảnh dòng sông bến đò con thuyền để thể hiện nội dung : Nuối tiếc về mối tình sâu nặng chờ đợi mãi để rồi thất vọng...
Tác giả Hồ Đình Bắc có một số bài nội dung tương tự.Nhưng rất tài tình về cách diễn đạt giọng thơ uyển chuyển ,lời thơ dung dị, giầu chất dân gian .Những suy tư chân chất mới mẻ ,bài nào của anh cũng hấp dẫn và hứng thú riêng,gây ấn tượng sâu đậm.Bài"Xuân qua Bến đợi" hay.Tôi rất thích câu:
"Bờ thương lở hết lời thề
Giờ bên bờ nhớ vụng về bồi thêm"
Nhân đây xin chúc mừng tác giả Hồ Đình Bắc đã được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - một tỉnh Du lịch - Công nghiệp có phong trào văn học nghệ thuật phát triển mạnh và đặc biệt thơ lục bát đang khởi sắc.
Rất mong tác giả có nhiều bài thơ hay cho đọc giả Lục bát .com
thưởng thức ./.
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
(Ngày 25/02/2013 17:46:48)
"Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa "
Chỉ bến đò thôi đã để lại bao niềm thương nỗi nhớ .Ngày xưa Cây đa , bến nước con đò đã đi vào trong ca dao ,trong thơ ca .Cái tài tình của nhà thơ đã lấy hình tượng bến đò để người đọc cứ thấy bâng khuâng nỗi nhớ
"Nhạt nhòa bến cũ chia ly
Qua sông vẫn nhớ thầm thì lời thương "
Xin được chia sẻ cùng nhà thơ
BẾN XƯA
Bến xưa còn nhớ như in
Đò qua dào dạt , con tim bồi hồi
Chiến tranh nay đã qua rồi
Hình em nhớ mãi một thời trong tôi
Sóng xô con sóng đơn côi
Gặp em bữa ấy một đời nhớ nhau
Hòa bình về đã từ lâu
Anh đến tìm lại , em đâu có còn
Yên bề gia thất chồng con
Bến xưa còn đó - mỏi mòn nhớ em
Lương Điền
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương- T-B
(Ngày 25/02/2013 17:38:16)
Xin chào nhà thơ Hồ Đình Bắc bài thơ,viết tâm trạng lắm xin gánh hộ
mấy câu cho nhà thơ đỡ ưu tư nhé
Gía em ở Đức anh thương
Đầu trang xếp chỗ anh nhường phần hơn
Bến đò đường vẫn còn trơn
Lời thề,thương nhớ nỗi buồn chia xa
Biết bao kỷ niệm phôi pha
Tình em,ẩn hiện giao hòa sông xưa
Thời gian lặng lẽ thoi đưa
Con thuyền ngược bến,vẫn chưa thấy về
biết ai lỡ dở câu thề
Để sóng lòng áp triền đê bềnh bồng
Cải vàng trên bến trổ bông
Não lòng ai đứng ngóng dòng sông quê
Vũ Văn Thịnh
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 25/02/2013 17:20:05)
Khai bút đầu xuân...Phạm Tự xin chia sẻ họa cùng nhà thơ Hồ Đình Bắc mấy vần"BẾN XUÂN XƯA...".Chúc nhà thơ vui khỏe và hạnh phúc cùng "Bến đợi" nhé!
BẾN XUÂN XƯA…
Xuân vệ…núi nhớ biển thương
Khát khao kỷ niệm mái trường ngày xưa
Bao mùa hình bóng nắng mưa
Gieo tình con chữ sớm trưa đi về
Thời gian phai sắc...lời thề ?
Chân trời góc bể mơ về bên em
Liệu chăng còn nhớ hay quên
Đắng cay san sẻ lệ hoen đã từng…!
Vấn vương đưa đón ngập ngừng
Lời hoa ý nụ nửa chừng…ra đi...
Nghẹn ngào giây phút chia ly
Thuyền xa bến cách còn gì…để thương!!!
Phạm Tự
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 25/02/2013 9:59:07)
Chào Hồ Đình Bắc . Bài thơ của bạn hay và tình cảm lắm -
Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :
NHỚ MỘT BÓNG HÌNH
Bài thơ sao nặng nghĩa tình
Đọc thơ mà thấy tim mình nhói đau
Bao giờ ta gặp được nhau
Thuyền kia gặp bến - trao nhau hẹn thề !
Ai ơ ai có đi về
nhớ về bến cũ , nhớ về ... năm xưa ( ! )
Trời dù có nắng hay mưa
Cắm sào Anh đợi - sớm trưa một lòng
" Nhớ sao ngày ấy - bên sông
Em ngồi như thể chờ trông một người
Nước dòng trôi , nước sông trôi
Hình Em như thể vẫn ngồi đến nay " !
Trách trời sao khéo đặt bày
Để em ngồi đấy - đên nay như hình
.........Cứ thương nhớ một bóng hình ...
Chào - hẹn gặp lại
 Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam
(Ngày 25/02/2013 2:33:27)
Lời thề như sóng hát ru bờ ngàn năm.. tựa dòng sông êm đềm trôi thuyền xuôi mát mái.
Ngày em đi chiều nắng hoe vàng lối quen, hoàng hôn tím môi đợi chờ! cũng đã nhạt nhòa như lời trăm năm đã lỡ...
Ta vụng về thương nhớ, ta nặng tình tương tư! Dẫu có vì một chữ yêu! ta ngàn lần dại khờ! Dù một ngày em không về, ta một đời vẫn đợi!
...Ta mãi mãi chờ người giữa quạnh hiu lắng trong nhịp đời luôn rộn rã!
...Nhạt nhòa bến cũ chia ly
Qua sông vẫn thấy thầm thì lời thương.
HĐB- 24/02/20
Em đi nắng rụng cuối đường
(Xuân qua bến đợi).. dặm trường nhớ nhau!!
PPH Điện bàn- Quảng nam
|