Thứ tư, 24/06/2026,


Men (Dương Đoàn Trọng) (23/02/2013) 
MEN

Dương Đoàn Trọng
 
Nhớ người, nâng chén rượu quê
Thơm nồng những chuyện bốn bề lúa ngô
Bến sông vất vưởng con đò
Hỏi ai đánh mất câu hò ngày xưa?

Thương người đi cấy ngày mưa
Lòng tôi ướt mãi mà chưa tạnh trời
Đêm dài hứng vạt sương rơi
Trăng kia ai đợi chơi vơi nỗi buồn?

Men gì em ủ rượu ngon
Khách quê say thế vẫn còn muốn say
Đời người khi ngọt lúc cay
Tình em - men ấm, tôi say cả đời!

D.Đ.T
 
_______
Tác giả Dương Đoàn Trọng
ĐT : 01687685911
Email : trong867017@gmai.com
Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Truong Quoc Thai - Truongquocthailaw@gmail.com - 0933063392 - 328 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM  (Ngày 25/02/2013 10:38:12)

"men gì em ủ rượu ngon"
Mấy mùa dâu bể có còn hay không ?
Trăng lên cho lúa thơm nồng
Cho người năm cũ lại hong nỗi buồn

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/02/2013 11:06:52)

" Thương người đi cấy ngày mưa
Lòng tôi ướt sũng mà chưa tạnh trời "

Câu thơ găm lại tim người
Mưa xưa tưởng ngớt lâu rồi. Vẫn mưa...

XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/02/2013 5:31:58)

TÌNH EM
***********
"Đời người khi ngọt lúc cay
Tình em - men ấm, tôi say cả đời!"

Chiến tranh tôi đã một thời
Luyện quân Chương Mỹ - rối bời tình em.
Tình em men rượu say mền
Đến nay vẫn thế êm đềm - Càng say.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 24/02/2013 2:31:05)

"...Men gì em ủ rượu ngon
Khách quê say thế vẫn còn muốn say
Đời người khi ngọt lúc cay
Tình em - men ấm, tôi say cả đời!"
Hay quá, say quá H ạ! Xin chúc H hồn thơ sống mãi với Lucbat.com H nhé!
M TTTL (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: