Thứ tư, 24/06/2026,


Ngoài thời gian (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (17/02/2013) 

 NGOÀI THỜI GIAN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

   
 
Giêng hai ngày rộng tháng dài
Cỏ cây nảy lộc - em ngoài thời gian
Xuân đi qua ngõ vội vàng
Với tay níu chút hồng nhan cuối mùa.
 
Cành đào mắt lá đong đưa         
Nhớ trăng mười sáu ngày xưa dậy thì
Nhẹ nhàng xuân đến rồi đi
Trái tim em khuyết thầm thì kêu đau       
 
Thơ buồn viết chẳng thành câu
Tháng năm tóc trắng còn đâu má đào
Hoa tàn lòng dạ nao nao
Ngẫm như một giấc chiêm bao đã già!

N.T.T.N

_________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt nam
ĐT: 0988760863
Email: ngoanhp20@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 19/02/2013 10:20:02)

Đầu năm em chúc chị sức khỏe, may mắn, sức sáng tác vô biên...Vào trang lucbat thấy bài thơ của chị thật sâu lắng, đầy suy tư, trăn trở, mang hơi thở của lòng mình...Với lại toàn các anh các chị tên tuổi trong làng thơ Việt Nam commemt.Em Vinh của chi xin mạn phép có mấy câu góp tiếng lòng cùng chị nhé...Với tựa đề...
"Níu giữ nhành xuân"…

Với tay níu giữ nhành xuân
Khư khư ôm chặt lòng thầm khát khao
Cánh đào non gió chênh chao
Vừa ra khỏi vỏ lạc vào hồn thơ
Với tay níu giữ giấc mơ
Ước trăng mười sáu thẫn thờ đôi mươi
Xuân về tạo dáng hoa cười
Tôi ngồi níu lại một thời thanh xuân
Má hồng loang vết bụi trần
Vẩn vơ trước gió ngại ngần trước mưa
Tóc đen mê mải ngủ trưa
Để cho tóc bạc lại vừa mọc thêm
Mưa rơi đan sợi chỉ mềm
Nhành xuân thả dáng bên thềm đẹp sao
Với tay níu sắc hoa đào
Xin xuân cứ mãi ngọt ngào trong tôi..!

Vinh Đào thp 2013

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 19/02/2013 6:30:02)

Đầu xuân lại được gặp nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan với bài thơ Ngoài thời gian . Thật ấn tượng thật cảm xúc . Dương Đoàn Trọng họa với Nhà thơ Thúy Ngoan bài thơ này nhé

CÁI NGÀY XƯA ẤY KHÔNG GIÀ

Ngày xưa mái tóc em dài
Để hương bồ kết bay hoài không gian
Rồi em xuống bến vội vàng
Anh gom ngọn gió lang thang cuối mùa

Em đi ai đón ai đưa
Mình anh tìm cái ngày xưa lỡ thì
Thoảng qua xuân đến – xuân đi
Đò em mắc cạn anh vì ai – đau

Bao năm vo lại mấy câu
Cho dù trắng tóc – phai đâu má đào
Cuối mùa hoa vẫn xôn xao
Cái ngày xưa ấy chẳng bao giờ già

Dương Đoàn Trọng
Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
ĐT : 01687685911
Email : trong867017@gmai.com

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 18/02/2013 17:04:08)


Cảm ơn anh đã họa thơ
Để em ra ngẩn vào ngơ những chiều
Ví rằng trao một lời yêu
Mà sao quên lãng những chiều mưa xuân!

Sân nhà còn dấu bước chân
Từ ngày xuân ấy ai ngần ngại qua
Cảm ơn câu chữ đậm đà
Tưởng rằng chan chứa, mà nhòa trong tim

Mở trang lục bát đi tìm
Câu thơ lam lũ nổi chìm trong nhau...

Năm mới chúc nhà thơ sức khỏe - Hạnh phúc và có nhiều Thơ họa Lục Bát hay

  Đào Phong Lưu - dphonglu@yahô.com - 0984955034 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 18/02/2013 10:09:58)

HÃY ĐÓN GIÓ ĐÔNG

Sống vui xuân mãi còn dài
Sao em thích đứng tựa ngoài thời gian?
Duyên đang chín, tuổi mùa vàng
Đời vào nông vụ, hồng nhan giữa mùa.

Anh nguyện thành gió thành mưa,
Để rung, để tưới cành xưa nảy trồi.
Xuân đi xuân sẽ tái hồi
Trái tim lại đập bồi hồi nhịp yêu.

Tết qua đào nở hoa nhiều
Thơ buồn sâu lắng tình yêu càng nồng
Em ơi mở cánh cửa lòng
Đón ngoài hiên trận gió Đông thổi vào.
ĐPL

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 17/02/2013 20:49:37)

Chào nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan!
Bài thơ "Ngoài thời gian" của chị rất hay. Một tâm trạng thầm lặng, một nỗi niềm da diết, lắng sâu, buồn khôn tả!
Xin được góp cùng chị một bài thơ bớt nao nao hơn:

CÒN XUÂN
Cây vừa hé nụ giêng hai
Thời gian biết ngắn hay dài là bao
Xuân còn ngoài ngõ nao nao
Mới đây, vừa mới hôm nào đong đưa.

Xuân giờ đã chín hay chưa
Vẫn còn trăng náu song thưa ngóng chờ
Thuyền tình bến mộng bờ mơ
Trái tim non nớt dại khờ nhịp rung.

Thơ buồn chi thế xin đừng
Trái ngang lỡ dở nửa chừng tình duyên
Một ngày cập bến bình yên
Thuyền còn chan chứa vẹn nguyên … chẳng già!

Chúc Nhà thơ đầu Xuân luôn tươi trẻ, dồi dào sức khoẻ, giàu xúc cảm, làm nhiều thơ hay!

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 17/02/2013 16:58:19)

Chào Nhà thơ Đất Cảng! Chúc mừng Nhà thơ có bài thơ đầu Xuân Quý Tỵ thật đằm thắm ,sâu sắc tình đời, tình người... dẫu thoảng đâu đó một chút buồn man mác xa xôi...

" Thơ buồn viết chẳng thành câu
Tháng năm tóc trắng còn đâu má đào"?

Tóc dẫu có bạc theo thời gian nhưng tâm hồn Thi sỹ thì mãi mãi thanh xuân, lòng người thì mãi đằm thắm với nhau, với Thơ...Chính vì vậy mà ta mãi còn có Thơ gửi tặng cho nhau,cho Đời!
NKK gửi tới Nhà thơ NTTN đôi dòng lục bát nhé!

VẪN ĐẰM THẮM NHỮNG HẸN HÒ...

Giêng hai vẫn đượm nồng Xuân
Tìm trong lộc biếc đôi vần thơ Vui!

Đất trời xuân dẫu qua rồi
Mà nơi sâu thẳm hồn người đương Xuân!

Vẫn mong ánh mắt trong ngần
Sớm chiều vẫn đợi dấu chân năm nào?

Bước qua cái buổi má đào
Gặp người tri kỷ mà xôn xao lòng?

Trái tim đập nhịp chờ trông
Con đò lưu luyến bến sông... đôi bờ?

Bâng khuâng lộc biếc cuối mùa
Vẫn đằm thắm những hẹn hò trong nhau!..

Chúc Nhà thơ Đất Cảng Hải Phòng, đầu Xuân luôn tươi trẻ, dồi dào sức khoẻ,dồi dào xúc cảm Xuân...để viết thật nhiều thơ hay gửi tới bạn bè " Lục bát" trong cả nước cùng chia sẻ...

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG



  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/02/2013 15:54:29)

Lá đào xanh tơ nhưng nhức giữa cữ giêng hai, liên tưởng thành ánh mắt 16 dậy thì đắt lắm. Điều ấy càng khó quên thời má đào nhất là khi mái tóc đã sương pha. Bài thơ của Thuý Ngoan buồn mà đẹp. Đầu năm chúc chị khoẻ vui thành công nhiều hơn trên lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật

NTT-HP

Các bài khác: