Thứ tư, 24/06/2026,


Ngày xuân trở lại vùng cao (Đào Trọng) (16/02/2013) 
NGÀY XUÂN TRỞ LẠI VÙNG CAO

Đào Trọng

Đường về Nà Mận* bao la
Đèo cao dốc đứng, mây sa gió ngàn
Dừng chân bên bản nhà sàn
Kìa cô em gái áo chàm nhìn theo
 
Suối Phù Mắt*  róc rách reo
Xa xa thấp thoáng lưng đèo rừng mơ
Bản làng vui đón khách thơ
Bạn xưa ai đơị, ai chờ bấy  lâu
 
Sông Năng*  nước chảy về đâu
Cọ xòe soi bóng bên cầu xôn xao
Cơm lam, bắp nếp ngọt ngào
Hạt thương, hạt nhớ,  hạt nào tri ân
 
Lồng tồng** hội mở đầu xuân
Câu Sli, câu lượn*** vang ngân núi đồi
Rượu quê ngọt giọng, mềm môi
Tay ai rót… chén chớm vơi, lại đầy
 
Ngập ngừng giây phút chia tay
Người đây, cảnh đấy dạ này tương tư

Đ.T
 
* Các địa danh thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc cạn
**Hội xuống đồng của đồng bào dân tộc
*** Các điệu hát của đồng bào dân tộc Tày, Nùng
_______________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
Đ/c: 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
Email: daotrong888@yahoo.com
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 18/02/2013 18:03:44)

Cảm ơn Các Nhà thơ; Đồng Bắc Kế,Đỗ Thu Yên,Đặng Hữu Lượng đã cho lời cảm nhận rất chân tình. Nhân dịp năm mới, Đào Trọng tôi xin kính chúc các Nhà thơ và những người thân trong gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc và thành đạt.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/02/2013 14:04:20)


Xin chào Bác Đào Trọng . Bài thơ đã hay lại đẹp - Cảm tác viết vài dòng chia sẻ .

Bài thơ của mọi bài thơ
Người đây tình đấy thực , mơ vơi đầy
Suốt đời chưa được đến đây
Đọc thơ sao cứ say say , mơ mòng !

Dù xa xôi, lắm đường vòng
Phải đi Bắc cạn , lòng tòng hội vui
Ai ơi Ai hãy cùng tôi
Hãy lên Bắc cạn giữa trời , nước Xuân !

Có anh Đào Trọng đưa chân
Đường dù xa cũng như gần thế ni !

Xin chào - hẹn gặp lại

Anh đi Bắc cạn lúc nào ?
Mà sao không thấy ghé vào đón Em .

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - Hà Nội  (Ngày 18/02/2013 11:48:32)


Suối Phù Mắt* róc rách reo
Xa xa thấp thoáng lưng đèo rừng mơ
Bản làng vui đón khách thơ
Bạn xưa ai đơị, ai chờ bấy lâu

Cảm ơn nhà thơ Đào Trọng
Qua bài thơ nhà thơ đã để lại bức tranh mùa xuân vùng cao thật đẹp, thật rộn ràng , con người và thiên nhiên hòa quyện qua những câu thơ Lục bát mượt mà , tình tứ, đầy sắc xuân..
Chúc nhà thơ một năm mới sức khỏe và giàu cảm xúc cho thơ..

Đỗ Thu Yên

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 16/02/2013 20:18:32)

Kính chào nhà thơ Đào Trọng.
Bài thơ "Ngày Xuân trở lại vùng cao"ngọt lịm và say người biết bao!

Cung bực thanh sắc khi trầm lúc bổng, rộn rã tươi vui, xuân phơi phới, tình lả lơi, men say nồng... Trời đất, thiên nhiên, hoa lá cỏ cây và con người như hoà làm một. Tình dâng lên, dâng lên ăm ắp tràn đầy!
Bài thơ hay tuyệt!
Chúc mừng anh!
Chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và phơi phới hồn thơ!

Các bài khác: