Thứ tư, 24/06/2026,


Nõn xuân (Bành Thanh Bần) (16/02/2013) 
NÕN XUÂN
 
 
Bành Thanh Bần
 
 
áo mây, gió vén bất ngờ
giữa thung xanh
nhú đôi gò mướt xanh
 
áo ai hờ hững mong manh
gió tinh nghịch…
níu mắt anh chạm vào…
 
trời thì ngăn ngắt tầng cao
mây thì nõn thế
lẽ nào…
nõn ơi…
 
đường lên thăm thẳm Cổng trời
chợt nghe môi ngọt
lộc Người…
trần gian
B.T.B
 
Núi Cô Tiên, huyện Quản Bạ, Hà Giang
_____________
Nhà thơ Bành Thanh Bần
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/02/2013 10:36:03)

THẬT GẦN GŨI QUEN THUỘC MÀ THANH TỊNH.
Xin chúc mừng Tác giả với Thi phẩm hay

NTT- HP

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 16/02/2013 10:27:33)


Thật thú vị, đầu Xuân mới, được đọc bài thơ " Nõn Xuân" của nhà thơ Bành Thanh Bần!:

"Áo mây, gió vén bất ngờ
Giữa thung xanh
Nhú đôi gò mướt xanh..."

Ai đó đổ lỗi cho " gió" ?Còn ai thì lại được thụ hưởng bữa tiệc ngắm nhìn "no mắt" món nõn nà gò đồi Nàng Tiên-Quản Bạ?
Thế mới hay, người ta đâu chỉ mong thụ hưởng no nê "xôi thịt" tiệc tùng mà cái thứ thụ hưởng cao cấp hiếm hoi là cái Đẹp thẩm mỹ , cái Đẹp Khát khao dẫu như là ảo ánh, dẫu như là mong manh?...Cái thứ đáng nâng niu trân trọng như Nhà thơ Bành Thanh Bần gọi là: "LỘC NGƯỜI-TRẦN GIAN"!!!

Xin cảm hứng đôi câu " Sáu-tám" đầu Xuân cùng Nhà thơ Bành Thanh Bần:


NÚI ĐỒI NA NÁ NHƯ LÀ...?

Gió vén hay người vén đây?
Đôi gò xanh nõn trong mây nõn nà?

Thi nhân giả bộ bất ngờ
Giả người hờ hững lơ mơ Cổng Trời?

Thung xanh ngỏ ý chào mời
Chon von chút đỉnh...xin người cứ leo!

Người ơi,mấy dốc cũng trèo
Bao nhiêu ngăn ngắt bấy nhiêu nõn nà?

Ba Vì-Quản Bạ đâu xa?
Núi đồi na ná như là Chị em?

Ba Vì gió trộm vén rèm ?
Mong manh mây trắng mời xem nõn nà?...

Đầu Xuân Quý Tỵ,chúc Nhà thơ Bành Thanh Bần luôn dồi dào cảm xúc tươi non và làm ăn thành đạt!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

Các bài khác: