Thứ tư, 24/06/2026,


Chúc em (Dương Phương Toại) (14/02/2013) 

CHÚC EM


Dương Phương Toại

Tặng vợ tuổi sáu mươi (1953-2013)
& nhân ngày Valentine

Em là mẹ của các con
Tre xanh trổ biếc, măng non ấm vườn
Lặng thầm dầu dãi gió sương
Lá cành tỏa bóng yêu thương tháng ngày.

Khuyết hao dáng vóc, bàn tay
Dân ca vẫn hát đắm say lòng người
Buồn vui quá nửa cuộc đời
Tình quê vẫn thắm như thời còn son.

Dấn chân qua những lối mòn
Trăng xuân vẫn tỏ gương tròn đêm đêm
Long lanh ánh mắt, môi mềm
Thơ ta như hạt nở trên mùa màng.

Tự phong lấy tấm ngai vàng
Ta ngồi sánh với Bà Hoàng Rạ Rơm
Đề huề một đấng quân vương
Trị vì xứ sở xanh rờn cỏ hoa.

Ngày xuân, nâng một chén trà
Chúc em muôn nét đàn bà hồn nhiên
Dáng lành một thuở như tiên
Mai sau tóc bạc vẫn hiền như Xuân !
D.P.T


_____________
Tác giả Dương Phương Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
Cẩm La -Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982

LBVN: Nhân ngày sinh nhật 15-2 của Người Sáng lập lucbat.vn
BBT xin được trân trọng giới thiệu một bài viết ngắn, để thay
lời chúc mừng cho thành công và những đóng góp mới
cho cộng đồng - xã hội của Nhà thơ Đặng Vương Hưng.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 15/02/2013 18:19:29)

Vợ chồng sống đến đầu bạc răng long mà vẫn hạnh phúc tràn đầy. Chúa trời ban cho con người niềm vui hạnh phúc và cảnh đẹp bốn mùa sông núi bao la huyền diệu.
Ai biết tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống, thì người đó được hưởng trọn vẹn hạnh phúc " Buồn vui quá nửa đời người/Tình ta vẫn thắm như thời còn son"
Năm mới kính chúc Nhà thơ Dương Phương Toại và gia đình Sức khỏe - hạnh phúc tràn đầy như mùa xuân đất trời ban tặng " Long lanh ánh mắt môi mềm/Thơ ta như hạt nở trên mùa màng..."

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 15/02/2013 10:45:04)

Xin chào NT Dương Phương Toại. Chúc mừng anh năm mới có bài thơ hay (viết về vợ) nhân ngày valentine.
"Ngày xuân, nâng một chén trà
Chúc em muôn nét đàn bà hồn nhiên
Dáng lành một thuở như tiên
Mai sau tóc bạc vẫn hiền như Xuân !"
Thật thi vị, đậm đà sâu sắc đối với chị nhà "vợ nhà thơ" được anh chúc mừng nhân ngày valentine, vợ bao nhiêu người khác phải tỵ đấy.
Ngày valentine tặng hoa
Thắm tình chồng vợ, chan hòa tình xuân
Nói yêu dù đến vạn lần
Không bằng ngày lễ tình nhân tặng quà
Bài thơ rút ruột viết ra
Quà tình yêu đấy thiết tha mặn nồng.
Hồ Đình Bắc.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 15/02/2013 9:10:41)

Chào anh Dương Phượng Toại!
"Tự phong lấy tấm ngai vàng
Ta ngồi sánh với Bà Hoàng Rạ Rơm
Đề huề một đấng quân vương
Trị vì xứ sở xanh rờn cỏ hoa."
Không có một tâm hồn thơ dào dạt thì không thể viết ra những vần thơ mơ mộng, yêu đời thiết tha, vui, tươi như thế được!
Bài thơ "Chúc em" anh viết tặng chị nhân ngày Valentine thật hay và thật ý nghĩa!
Chúc mừng anh!
Chúc anh chị một mùa Xuân, một mùa Valentine ngập tràn yêu thương, hạnh phúc!

  Nguyễn Sinh - nguyensinhkhoa7@yahoo.com - 0932471580 - P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng  (Ngày 15/02/2013 8:49:53)

VALENTINE' DAY và VỢ

Chưa lần anh tặng em hoa,
Dẫu mình đã sống chung qua nửa đời.
Thôi đừng buồn nữa Vợ ơi,
Hoa lòng ta vẫn tuyệt vời tặng nhau.

Thời gian nước chảy qua cầu,
Ai xui cái buổi ban đầu gọi tên.
Để cho ngày tháng lênh đênh,
Lên đồi dốc, xuống thác ghềnh sẻ chia.

Khi trưa trắng, lúc đêm khuya,
Nắng rừng bỏng rát, đầm đìa mưa đông.
Chung vai cùng sức gánh gồng,
Nhọc nhằn, cay đắng, vợ chồng sớm hôm.

Trần ai nước chảy đá mòn,
Bao chìm nổi để chẳng còn bâng khuâng
Của thời một cặp tình nhân,
Vần thơ anh cũng xin dâng vợ hiền...

Nguyễn Sinh k7

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - ĐÔNG MỸ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  (Ngày 15/02/2013 7:15:56)

Cả năm khổ thơ tôi đều thích.tôi xin thêm vào hai khổ để có khen ,có chê:
...
Trị vì xứ sở xanh rờn cỏ hoa

Xưa em hiền thục nhất nhà
Mà nay như thể "ai gia" trong rèm
Đa nghi cộng với lòng ghen
Biến anh thành kẻ yếu hèn được sao

Mong em mở rộng lòng nào
Ta cùng hòa nhập muôn sao trên đời
Thả lòng rộng khắp mọi nơi
Thương người thì mới có người thương ta

Ngày xuân ...

Các bài khác: