Thứ tư, 24/06/2026,


Tết Phương Nam (Trần Trọng Thìn) (13/02/2013) 

TẾT PHƯƠNG NAM 

Trần Trọng Thìn

Con vào lập nghiệp bấy lâu
Bố hưu trông cháu, năm đầu Tết Nam
Phương Nam, xuân cũng dịu dàng
Nắng tô thắm sắc mai vàng đó đây.
 
Mưa còn tập kết chân mây
Tất niên nóng, khiến quạt quay tít hồi
Sài Gòn cùng với hai tôi
Giao thừa xuống phố bồi hồi đón xuân.
 
Cổng chùa đầy ắp bước chân
Pháo hoa thêm tỏ thái thần phố đêm
Cũng là lộc biếc đầu niên
Cũng là bánh nếp đi liền rượu hoa.
 
Cũng là lời chúc đến nhà
Cũng là mãi nhắc người xa không về
Tết nay tôi ấm mọi bề
Bùi ngùi nhớ những Tết quê năm nào!

T.T.T
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________
Tác giả Trần Trọng Thìn
Cựu giáo chức Vĩnh Phúc
ĐT: 01685.163.638
Email: lan28021982
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 16/02/2013 9:30:50)

Chào t/g ĐTT một bài thơ hay .cảnh hưu trí vì sự phát triển của con cháu lập nghiệp phương Nam.Sẻ tình cùng với cháu con ,mẹ già….quê cũ quê mới .cũng là phúc lớn của mỗi gia đình Việt ngày nay.xin chia vui cùng t/g
“Mưa còn tập kết chân mây
Tất niên nóng, khiến quạt quay tít hồi
Sài Gòn cùng với hai tôi
Giao thừa xuống phố bồi hồi đón xuân”.
Ngó quanh lối phố quây quần
Khiến hai tôi lại bần thần nhớ quê
Xa quê dẫu ấm mọi bề
Có quê có mẹ nếu về vẫn vui
Rộng đường con tiến chẳng lui
Gốc quê ta vẫn mặn mòi khôn nguôi
Thong dong thu xếp tạm xuôi
Ghé quê tranh thủ vui cười cùng xuân !



  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 16/02/2013 6:46:57)

Xuân về ngỡ sẽ vui hơn,nhưng sao càng thấy cô đơn nhớ quê hương da diết.!
LT xin chia sẻ cùng TG Trần Trọng Thìn. Chúc TG năm mới AN KHANG- CÁT TƯỜNG - NHƯ Ý nhé.!
TẾT THA PHƯƠNG

Tết về càng nhớ quê hương
Nơi xa có bóng người thương đợi chờ.!

Giao thừa tựa cửa hàng giờ
Nghe như đâu tiếng trẻ thơ reo đùa.?

Tha phương đong đếm thiệt thua
Đông tàn- xuân đến giao mùa nhớ quê..!!!

Linh Thy, BT

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương -T.B  (Ngày 14/02/2013 9:55:20)

Đầu xuân xin chúc ông bà THÌN mạnh khỏe, đón xuân thật vui cùng con
cháu, nhân đọc bài thơ,Tết Phuơng Nam xin cóp nhặt mấy câu

Mừng xuân ngóng bạn nơi xa
Thế nào cũng có chút quà qua Mail
Hai mùa trong ấy nhớ ai
Mai vàng khoe sắc nhạt phai bốn mùa

Sài Gòn sớm nắng chiều mưa
Làm quên đi những lời thưa Đàng ngoài
Biết bao lời nói dông dài
Bẩy mươi còn vẫn vướng gai Xương Rồng

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: