Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm thơ Tứ tuyệt (Hà Đức Ái) (13/02/2013) 

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT


Hà Đức Ái

QUÊ LỤA ĐẤT CHÈO

Mái đình buộc tiếng trống chèo
Cong từ ngàn thuở quê nghèo í a...
Lặn vào khóm trúc cây đa
Giếng quê lúng liếng tình ca Thị Mầu...

XUÂN
Xuân hồng mưa rắc phấn bay
Gió đang ve vuốt cỏ cây, lộc cười
Hoa khoe sắc thắm dâng đời
Mắt Xuân lơi lả cho người... tương tư...

YÊU HOA
Hoa Đào chúm chím chào Xuân
Làm trai mơ ước bao lần yêu hoa...?
Gió Xuân lả lướt... la đà
Đàn ông thiếu bóng đàn bà... mơ Xuân...?!
Đà Lạt: 12-02-2013


___________
Tác giả Hà Đức Ái
Email: haducai1948@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Thà - thatrong52@gmail.com - 0904282592 - Trường THPT Lý Thái Tổ- Bắc Ninh  (Ngày 02/11/2013 20:43:05)

Nhìn Hà Đức Ái cười hoa...
Mà tôi cứ ngỡ như là chiêm bao
"Yêu" "Xuân" "Quê lụa đất chèo"
"Hoa đào" "Lả lướt" "Thị Mầu" "Tương tư"

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 18/02/2013 15:21:26)

Hà Đức Ái chân thành cảm ơn các anh chị Nhà thơ đã ưu ái vào trang đọc chùm thơ của HĐA và có những bài thơ giao lưu trong dịp Xuân Quý Tỵ này thật đáng quý. Nhân dịp Xuân mới kính chúc NT Tú Lục Bát - NT Nguyễn Thị Kiều Việt - NT Đinh Văn Quế - NT Nguyễn Trọng Thà... luôn vui khỏe, may mắn, HP, ST nhiều thơ hay.

Ước về Tứ Xã Lâm Thao
Ngã ba Bạch Hạc đi vào bao xa...?
Mùa Xuân con én la đà
Tình thơ Lục bát "càng già càng Xuân"

Gửi anh Quế ở Quy Nhơn
Hẹn nhau TỪ NGỮ thiệt hơn nỗi gì?
Đỉnh cao anh bước tôi đi
Giúp nhau Lục bát thư thi vẹn tròn.

Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Thà
Đàn ông đi cạnh đàn bà mới sang
Hội Lim anh đợi đò ngang
"Gửi câu giã bạn..." cho nàng tương tư
Hà Đức Ái trân trọng cảm ơn./.

  Nguyễn Trọng Thà - thatrong52@gmail.com - 0904282592 - THPT Lý Thái Tổ- Bắc ninh  (Ngày 16/02/2013 22:22:37)

TRẨY HỘI LIM
Ngày xuân đi trẩy hội Lim
Gặp người Quan họ nhặt tìm lời ca
Người ơi người ở đừng ra
Thuyền trôi bến nước cây đa sân đình
Ngắm người Quan họ trúc xinh
Lời ca tiếng hát nặng tình vấn vương
Dùng dằng áo đậm hạt sương
Gửi câu giã bạn để thương theo người
Cho dù có ở muôn nơi
Đợi mùa xuân đến hẹn người lại lên.

Nguyễn Trọng Thà-THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh.
ĐT 0904282592
Email: thatrong52@gmail.com

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181- Tăng bạt Hổ - tp Qui nhơn  (Ngày 14/02/2013 9:31:10)

Chúc mừng nhà thơ có CHÙM THƠ TỨ TUYÊT rất xuân , dí dỏm .Nhà thơ với mình chắc là đồng niên nhưng thơ còn mướt lắm ,còn nhiều nụ cười của hoa.lá,mắt lẫn phái đẹp,chúc HĐA luôn xuân để yêu vì trên đời nào thiếu đàn bà . xin họa hai bài sau vì bài đầu hay quá không dám hòa đâu .
XUÂN
Biết từ thấy phấn thông bay
Đà Lạt cây cỏ ngày ngày đều xuân
Đầu năm ngắm tranh tần ngần
Hướng dương Van Gogh võ vàng tương tư .
YÊU HOA
Hoa đẹp người bắt chào xuân
Tuổi già đã ngán phong trần thưởng hoa
Khác hoa kiều diễm kiêu sa
Yêu - hoa đồng nội , cười xòa đón xuân .

  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 13/02/2013 18:33:34)

XIN CHÀO NT HÀ ĐỨC ÁI.MĂM MỚI XIN CHÚC A CÙNG GĐ MẠNH KHỎE,ĐÓN XUÂN VUI VẺ,HẠNH PHÚC

Ở NGOÀI NÀY GIÓ CĂM CĂM RÉT
MƯA BAY BAY ĐÂU CÒN NÉT XUÂN XANH
GỬI MẤY DÒNG VÀO NƠI ẤY THĂM ANH
NHỮNG MONG ƯỚC CÂU THƠ THÀNH HƠI ẤM

XUÂN VỀ NỞ RỘ MUÔN HOA
PHẢI ĐÂU CHỈ CÓ TRAI LÀ ƯỚC MONG
CHÁU CON,DÂU RỂ ĐỦ ĐÔNG
CHỈ HIỀM MỘT NỖI...VẮNG ÔNG...BÀ BUỒN...

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0978589053 - Hà Nội  (Ngày 13/02/2013 11:55:45)

Đọc Yêu hoa của Hà Đức Ái:

"YÊU HOA

Hoa Đào chúm chím chào Xuân
Làm trai mơ ước bao lần yêu hoa...?

Gió Xuân lả lướt... la đà
Đàn ông thiếu bóng đàn bà... mơ  Xuân...?!"




Thơ nay trần trụi mấy phần,
Cho thêm giường chiếu cho gần thực hơn!
Sao không mơ mộng... nếu còn?
"Tình anh mà có em... hơn Xuân thì"!


TLB

Các bài khác: