Thứ tư, 24/06/2026,


Bỗng dưng (Đặng Vương Hưng) (12/02/2013) 

 

BỖNG DƯNG
 
 
Đặng Vương Hưng
 
 
Một lần buồn đến tái tê
Bỗng dưng chỉ muốn về quê đi cày
 
Một ngày vui, lại một ngày...
Bỗng dưng gõ cửa Xuân này muốn yêu
 
Một hôm tâm sự với... Chiều
Bỗng dưng ta ngộ bao điều như mơ
 
Một đêm ân ái cùng… Thơ
Mới hay mình vẫn dại khờ, đam mê...
 
Xuân Quý Tỵ - 2013
 
Đ.V.H

 

 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc với:

 
 
 
 

 

 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lengocha - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 19/02/2013 16:50:26)


Xin được kính chào nhà thơ DẶNG VƯƠNG HƯNG người sáng lâp trang lucbat
đọc bài thơ đầy tâm sự sâu lắng của anh mới thấy thật tuyêt vời cám ơn nhà thơ đã cho bạn đọc được thưởng thức bài thơ hay ,nhân dịp năm mới kính chúc nhà thơ và gia đình luôn vui khỏe ngâp tràn hạnh phúc ...

...Một hôm tâm sự với chiều
Bỗng dưng ta ngộ một điều như mơ...

Lengochahd (blog)

Giật mình được đọc câu thơ
Nghe trong lòng cứ thẫn thờ bâng khuâng

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/02/2013 13:06:59)

Anh Hưng kính!
Lâu rồi ko gặp anh. Chúc mừng thi sỹ lại có ấn phẩm thơ hay. Chúc phúc anh cùng quý quyến xuân mới hạnh phúc & thành công hơn nữa anh H nhé!
Trân trọng!
TTTL chúc phúc anh!

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 15/02/2013 9:45:15)

Đúng như chờ đợi, sau "CẢM ƠN", nhà thơ Đặng Vương Hưng đã có thêm "BỖNG DƯNG" ngay trong những ngày đầu xuân mới này đã làm tôi cũng..."BỖNG DƯNG LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG".Chia sẻ với Đ.V.H, Hoàng Hạ Long xin hoạ theo:
Bỗng dưng cứ nhớ..."người dưng".
Mà sao nhung nhớ quá chừng đi thôi.
"Người dưng" làm khổ tôi rồi
Vắng người, tôi cứ bồi hồi chờ mong.
Có gì như thể "phải lòng"?
Đa đoan, chỉ tại nỗi lòng... đa đoan
Biết rằng miệng tiếng nhân gian
Chẳng hay đâu, kẻ đa đoan, đa tình
Thế nên, tôi đã dặn mình
Có nhung nhớ cũng lặng thinh cho rồi.
Chẳng thèm đâu, một nét môi
Một vồng ngực lạnh, với tôi...chẳng thèm
Mà sao e ấp dáng em
Chạnh lòng tôi cứ đem lòng mến thương
Để rồi vấn vấn, vương vương
Xa là nhớ, gần là thương vô cùng
Ô hay! tôi đến lạ lùng
Bỗng dưng lại nhớ vô cùng..."người dưng"!
Hạ Long.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 13/02/2013 15:13:25)


XUÂN ƠI!
*************
"Một ngày vui, lại một ngày...
Bỗng dưng gõ cửa Xuân này muốn yêu"

Bỗng dưng lòng rộn bao điều
Xuân ơi! chi đến để nhiều - Bỗng dưng.
Chia sẻ cùng NT
NTT

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 13/02/2013 12:11:23)

Chúc mừng nhà thơ Đặng Vương Hưng! Năm mới có tác phẩm đầu tay thật ấn tượng.Chúc nhà thơ cùng gia đình năm mới vui khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chia sẻ cùng nhà thơ.

Phố phường nhớ một góc quê
Ngắm hồ nước, nhớ trăng khuya bên thềm
Tiếng gà đánh thức màn đêm
Mới hay mình ngả nghiêng mềm vì… thơ.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 13/02/2013 0:37:51)

Kính gửi nhà thơ Đặng Vương Hưng!
“Một lần buồn đến tái tê
Bỗng dưng chỉ muốn về quê đi cày”
Mới đọc, tưởng là nghịch lí. Càng ngẫm càng thấy thấm thía, đặc biệt là với những người đang sống xa quê trong những ngày tết đến xuân về này.
“Một ngày vui, lại một ngày...
Bỗng dưng gõ cửa Xuân này muốn yêu”
Với tôi thì:
Dẫu đời khổ biết bao nhiêu
Vẫn tha thiết, khát khao yêu … suốt đời!

“Một hôm tâm sự với... Chiều
Bỗng dưng ta ngộ bao điều như mơ”

Hẳn là không ít người có cùng tâm trạng này với anh!

“Một đêm ân ái cùng… Thơ
Mới hay mình vẫn dại khờ, đam mê...”

Mùa xuân đang tràn ngập nơi nơi, từ khắp các phố phường, làng quê, thôn xóm. Xuân tràn qua ngõ, xuân ùa vào nhà, xuân ngập tràn lòng ta…Và có phải vì thế mà ta thấy thiết tha yêu đời, say thơ?!

Không phải là bỗng dưng ta yêu, ta say mà là xuân đến, xuân đã làm thổn thức con tim ta!

Nhân đây tôi cũng xin được góp cùng anh chút cảm xúc Xuân:

TÌNH TA MÃI XUÂN
Cùng em có ruộng đi cày
Là mơ ước của anh đây suốt đời!
Dẫu ngàn nỗi khổ em ơi
Vẫn tha thiết chỉ một lời: Yêu nhau!

Vẹn toàn sau trước, trước sau
Tình ta thắm đượm bền lâu mặn nồng
Em là mây trắng, mây hồng
Thơ anh trải giữa bồng bềnh trời Xuân!

Chúc mừng bài thơ mượt mà rất gợi của anh!
Chúc anh cùng toàn thể Các anh chị em BTV Lục Bát Việt Nam một năm mới dồi dào sức khoẻ, dào dạt hồn thơ, an khang, thịnh vượng, may mắn và thành đạt!

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương - T.B  (Ngày 12/02/2013 10:44:23)

Xin chào nhà thơ Đặng Vương Hưng,Đầu xuân mới chúc nhà thơ và gia đình
mạnh khỏe.Qua bài BỖNG DƯNG! V.V.T.tôi xin có mấy dòng cảm nhận

Mỗi sáng đứng trước bình minh
Nhớ cánh đồng lúa, quê mình bao la

Một ngày mệt nhọc đã qua
Tình xuân trỗi dậy, giao hòa đam mê
Đêm khua tĩnh lặng tràn về
Nao nao chợt hiểu câu thề...Hay mơ

Deo vần gửi nhớ vào thơ
Mới hay đời vẫn dại khờ... lời yêu

Vũ Văn Thịnh

  Đào Phong Lưu - dphonglu@yahoo.com - 0984955034 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 12/02/2013 10:40:29)

"Một lần buồn đến tái tê
Bỗng dưng chỉ muốn về quê đi cày"

Cho dù buồn tái buồn tê
Còn đâu đất nữa về quê đi cày?
Dù vui vào đêm hay ngày
Đời già đã đến tuổi này khó yêu.
Dù có to nhỏ với Chiều,
Tìm đâu ra nữa những điều mộng mơ?
Ân ái với văn hay thơ
Sinh ra tác phẩm bây giờ cho ai?

Các bài khác: