Thứ tư, 24/06/2026,


Tự khúc xuân (Ngô Quang Khoát) (12/02/2013) 

 TỰ KHÚC XUÂN

 
 
Ngô Quang Khoát
 
 
Kìa xuân đã đến muôn nơi
Cỏ cây vẫn hát những lời ngàn năm
Nghe trong hương gió thì thầm
Lửa tình xuân ủ nẩy mầm câu thơ
 
Cây đào trước ngõ đơm hoa
Phấn hồng nưng nức mặn mà lời quê
Mưa xuân xanh mái tóc thề
Gió căng ngực áo tràn trề sức xuân
 
Mặc cho thế sự xoay vần
Khói hương ấm bóng người thân đi về
Bánh chưng xanh đậm hồn quê
Hèn sang quê thói đất lề gia phong
 
Cho dù chớp giật đằng đông
Mưa rây bão nổi đùng đùng trời tây
Lửa lòng giữ ấm bàn tay
Trước trang giấy trắng vẹn đầy chữ nhân
 
Gửi xuân đi khắp xa gần
Câu thơ khai bút ca ngân tình Người
 
Giao thừa 2013
N.Q.K
 
 
_______________
Tác giả Ngô Quang Khoát (Hải Phòng)
Email: ngoquangkhoat1946@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 12/02/2013 7:14:44)

Kính chào tác giả Ngô Quang khoát!
Mùa xuân là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn vơi cho muôn đời các thi sĩ.
Xuân Quý Tỵ tươi đẹp đã đến với khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng chúng ta.
Bài thơ "Tự Khúc Xuân" của anh đã hoà vào dòng suối thơ chung trong lòng mỗi người con đất Việt những ngày Xuân tươi đẹp này!

Tôi xin được góp vào dòng suối thơ dạt dào ấy, một trong những bài thơ tôi mới làm và đăng trên blogtiengviet ngày hôm qua. Xin được chia sẻ cùng anh và các thi huynh, thi hữu cùng đông đảo bạn đọc yêu thơ xa gần!

NHẬT KÍ MỒNG HAI TẾT QUÝ TỴ

ƯỚC THÀNH CÓ NHAU
Sáng ra lất phất mưa bay
Dần dần tạnh ráo trưa nay nắng rồi
Mồng Hai: thời tiết tuyệt vời
Hơi se se lạnh khí trời thanh quang.

Gió nhè nhẹ gió mơn man
Trời xanh mây trắng nắng vàng ngẩn ngơ.
Xóm thôn rực rỡ mầu cờ
Bên nhau ta bước hàng giờ … nắm tay.

Cùng đi chơi tết chiều nay
Thoả lòng cho bõ những ngày nhớ mong.
Không còn giá rét mùa đông
Môi em thắm má em hồng xinh tươi.

Em cao cao giữa dòng người
Luôn luôn nhoẻn miệng tươi cười với anh.
Xuân nồng, Xuân ấm Xuân xanh
Xuân ta cầu được, ước thành … có nhau!

Chúc mừng bài thơ xuân dào dạt niềm vui của anh!
Chúc anh cùng toàn thể các thi huynh, thi hữu và đông đảo các bạn yêu thơ trong cả nước một mùa xuân ngập tràn yêu thương, hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng!

Các bài khác: