Thứ tư, 24/06/2026,


Xuân quê (Nguyễn Đình Trọng) (11/02/2013) 

XUÂN QUÊ


Nguyễn Đình Trọng


Ai về Bình Định... thì đi?
Kẻo không mai mốt có khi... lạc đường!
Con tằm còn nhả tơ vương
Người đi muôn nẻo nhớ thương tìm về...

Nhớ sao hình bóng Xuân quê
Dẫu là Nẫu* bỏ lời thề... sang ngang
Phải đâu ôm mộng giàu sang
Thương câu Lục Bát đa đoan vơi đầy.

Tôi tìm về tận chốn này
Để con tim rộn những ngày lặng im
Tháng ngày mỏi rã cánh chim
Nẫu ơi, tôi lại về tìm... Xuân quê!
N.Đ.T
Tây Sơn, 24.01.2013


_____________
Tác giả Nguyễn Đình Trọng
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - hoanang090@gmail.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng  (Ngày 13/02/2013 22:27:36)

"Xuân quê" của tác giả Nguyễn Đình Trọng thật nhẹ nhàng và ấm áp hạnh phúc! Quê hương nơi ta sinh ra và lớn lên dù xa ngàn dặm cách trở bao la, ta vẫn tìm về một chút ân tình chân quê. Quê hương có người thân yêu có nụ cười ánh mắt trao duyên những đêm trăng tỏ thượng huyền nét ngời sáng... Nơi quê đó vẫn tiếng thân thương mỗi chiều chiều bếp đông tàn khuya... chút quê ấm nồng nhẹ vương kỷ niệm! Ta vẫn còn nhớ dù là hoài niệm ký ức xa! Trở về quê như tìm lại cái nửa đẹp kì diệu sáng trong thanh nét riêng mình. Tìm về hạnh phúc nguyên sơ thuở ngọt ngào giản dị thanh tao nhất, tìm về đôi mắt bình yên dải nắng chiều buông cánh mềm... tìm về lời hát yêu thương tháng ngày và sưởi ấm những mùa thập niên rét! Quê hương vẫn mãi đằm sâu ký ức trong ta...!

Cuối mùa đông lạnh men hương...
Chút ly rượu ấm mặn nồng chân quê!
Mùa đông hạt lặng đê mê
Ta còn lưu luyến lời thề trăng sông
Hữu tình có bản thơ rong
Vân vi nhạc tấu rưng rưng giọt buồn
Tìm mơ một mảnh tâm hồn
Gom màu sợi nắng trông mong những ngày...
Xuân quê nơi ấy bến này
Hoa mai tuyết trắng chân mây mơ màng
Tìm lại tỉnh chút đêm tàn
Ngỡ ngàng xuân tới miết cành non xanh!
"XUÂN HOA MIỀN SÁNG!"

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233123789 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/02/2013 13:33:30)

Cảm ơn Minh Giắng, Mạnh Tuân,
Cảm ơn Nhật Lệ đã cùng góp xây
Báo tin mình mới đi Tây...
...Sơn Khê Thiên Ấn. Ngất ngây cuộc đời!

Bạn thơ thôi thúc gọi mời
Nôn nao mình lại nhận lời đi Tây...
...Sơn Nam Hải Bắc là đây
Cùng hồ Nhật Nguyệt đong đầy trong tim.

Nhớ về Bình Đại quê em
Lại đi xứ Nẫu mà tìm... Tây Sơn!

  Võ Thị Nhật Lệ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 12/02/2013 8:49:30)

Anh ra Bình Định làm chi?
Quê thì xa lắc, người thì xa lơ
Bến Tre xanh thắm trời mơ
Dòng sông nghiêng bóng trăng chờ cố tri!

Tương tư mấy nhánh xuân thì
Lối xưa biền biết người đi chưa về
Còn thương nhớ mảnh trời quê
Thăm người em nhỏ tóc thề Bến Tre...

VTNL

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 11/02/2013 20:51:04)

"Tôi tìm về tận chốn này
Để con tim rộn những ngày lặng im
Tháng ngày mỏi rã cánh chim
Nẫu ơi, tôi lại về tìm... Xuân quê!"

Xuân này nơi ấy đắm mê?
Khi nào hết Tết lại về... Chi Mai?
Thăng trầm bươn chải lâu dài,
Tình thơ lục bát tương lai mãi còn!

TMT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 11/02/2013 17:59:28)

Lấy chữ của XUÂN QUÊ cảm tác

TÌM VỀ
Cánh chim hình bóng Xuân quê
Để con tim rộn tìm về người thương
Kẻo mai rã cánh lạc đường
Giaù sang đi bỏ tơ vương chốn này
Phạm Minh Giắng

Các bài khác: