Thứ tư, 24/06/2026,


Cành Xuân (Nguyễn Quang Huỳnh) (11/02/2013) 

CÀNH XUÂN


Nguyễn Quang Huỳnh


Cây xanh đơm nụ kết hoa
Mai đào khoe sắc, nhà nhà thêm vui
Ấm nâng cánh én dệt trời
Người đi khai hội vui cười đó đây

Mấy em má đỏ hây hây
Như hoa đồng nội ngất ngây bao người
Đường quê vui nhộn nói cười
Chúc nhau mạnh giỏi xuân đời lên hương

Nông thôn tiến kịp phố phường
Ngành nghề phát triển thương trường gần xa
Vui xuân, tết đến muôn nhà
Đón mừng năm mới trẻ già mãi xuân

N.Q.H


_____________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ 01229482775

Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912893536 - Thành Phố Bắc Giang  (Ngày 13/02/2013 14:28:48)

Xin góp vui cùng thi sỹ nhân dịp đầu xuân mới

Chào Xuân

Xuân về gõ cửa trần gian
Mặt trời chợt tỉnh giấc vàng hé ra
Ô kìa đào đã nở hoa
Bướm ong nô nức gần xa tìm về

Nắng vàng trải xuống miền quê
Xua tan cái lạnh não nề mùa đông
Lung linh những hạt nắng hồng
Quện trong sương sớm trắng trong vô hình

Xuân về thắm nụ cười xinh
Cho đàn én liệng nghiêng mình vì xuân.
Xuân đi xuân đến bao lần
Để cho lộc biếc tần ngần đón đưa

Đón xuân trong tiết giao mùa
Bâng khuâng bao độ vẫn chưa thấu gì
Ngẩn mình suy ngẫm ngẫm suy
Ngàn năm Xuân vẫn đương thì Xuân xanh.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 11/02/2013 8:27:48)

Kính chào tác giả Nguyễn Quang Huỳnh!

Bài thơ "Cành Xuân" của tác giả mang lại cho độc giả bao nhiêu cảm xúc xuân phơi phơi, tươi mát, mê say, thiết tha yêu đời!
Xin chúc mừng anh!
Đồng Bác Kế xin góp vui xuân cùng anh bằng một bài thơ Kế đã đăng trên blogtiengviet cách đây ít bữa:

XUÂN NON TƠ

Tròn căng mây mẩy non tơ
Nụ đào mới hé, anh mơ ước thèm
Tết này được nắm tay em
Khắp làng bao kẻ lạ quen thẫn thờ.

Ta đi hát hội và mơ
Cùng nhau dệt mộng ngàn thơ giữa đời
Câu ca em hát lả lơi
Chao nghiêng cả đất cả trời và … anh!

Chúc tác giả một năm mới ngập tràn yêu thương, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, may mắn và thành đạt!

Các bài khác: