Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm Tứ Tuyệt mừng Xuân (Nguyễn Thanh Tuyên) (10/02/2013) 

CHÙM TỨ TUYỆT MỪNG XUÂN


Nguyễn Thanh Tuyên


Xuân dạm ngõ

Mưa thì thào với búp tươi
Gió vân vê gió hoa cười xốn xang
Nắng xanh thắp sáng ngọn bàng
Dạm ngõ Xuân cũng ngỡ ngàng thế Xuân?

Sang Xuân

Xạc xào lá rụng đầy vơi
Ngóng trông chồi biếc vươn trời thẳm xanh
Tạ từ giá buốt khô hanh
Nụ xuân chớp mắt đầu cành én chao

Mùa xuân đang đợi

Sá gì giá lạnh đẫm sương
Miếng trầu thơm ấm cung đường ta qua
Hương xuân thúc giục em à
Kề vai vui đón tiếng gà chuyển canh

Muốn làm làn Gió

Búp dâng như ngọc sáng ngời
Ngỡ bao nốt nhạc không lời thiết tha
Xuân về kề nụ chen hoa
Uớc làm gió vuốt nuột nà lụa tơ…

____________
Tác giả : Nguyễn Thanh Tuyên
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com
ĐT : 0989094933


Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 13/02/2013 19:24:42)

Năm mới xin được thay mặt CLBLB H LÂM THAO T PHÚ THỌ trân trọng gửi tới BS NT NGUYỄN THANH TUYÊN cùng gia quyến lời chúc sức khỏe an khang và hạnh phúc
xin góp vui với Anh mấy vần cùng Xuân:
Xuân sang hoa nở trên cành
Hoa là biểu tượng tốt lành ...đừng quên...
xin chào Bác sĩ Thanh Tuyên
Giao thừa vẫn thức cho nên xuân chờ
Chúc mừng Anh có chùm thơ
Đọc xong lại thấy trong mơ...xuân về...

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 13/02/2013 12:04:40)

Xin chào bác sĩ, Nhà thơ thành phố Cảng!Nhân dịp năm mới.HS thay mặt CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) Gửi lời chúc nhà thơ, cùng gia đình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt.Chúc mừng nhà thơ với chùm thơ đầu xuân mới.HS xin được chia sẻ cùng nhà thơ đôi vần.

“Xuân dạm ngõ”, xuân ngập ngừng
Xuân về, đánh thức đến từng ngọn cây
Chờ xuân, vạn vật ngất ngây
“Muốn làm làn gió’thổi say hồn người.

  Đỗ Thu Yên  - truongson486@gamil.com - 01636689629 - HN  (Ngày 11/02/2013 12:38:53)

Chúc mừng chùm tứ tuyệt MỪNG XUÂN Của Bác sỹ Nguyễn Thanh Tuyên


Uớc làm ngọn gió

Ước làm ngọn gió đưa hương
Gửi về chốn ấy một phương xa vời
Xuân ngan ngát, xuân ngời ngời
Người xa có nhớ một thời bên ai!

Đỗ Thu Yên

 

 

 

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 10/02/2013 20:11:24)


Xin được góp với nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên
Một chút mừng Xuân

MÂY

Mong là một áng mây xanh
Ở giữa điểm trắng xung quanh viền vàng
Em xin chị gió nhẹ nhàng
Để Mây Xanh được ve chàng Thơ Xuân.

CTN

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 10/02/2013 12:53:33)

VẪN MONG LÀM GIÓ
Tặng tác giả Chùm tứ tuyệt mừng xuân

Dù rằng thấu sắc, hương Xuân
Vẫn mong làm gió một lần…thưởng Xuân
Mơ tiên ngay giữa cõi trần
Cảm thi-bác-sĩ mừng Xuân nặng chùm!

Đinh Y Văn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 10/02/2013 12:40:09)

Lấy chữ của chùm TỨ TUYỆT MỪNG XUÂN cảm tác

GIÓ MÙA XUÂN SANG
Xuân về kề nụ chen hoa
Kề vai vui đón tiếng gà chuyển canh
Tạ từ giá buốt khô hanh
Mưa xuân dạm ngõ nắng xanh hoa cười
Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 10/02/2013 10:12:53)

Đồng cảm với Muốn làm làn gió của Nhà thơ - Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên nhé:

ƯỚC LÀM GIÓ...

Xuân sang trời đất rạng ngời,
Dáng Xuân em tựa bên đời thướt tha.
Vườn Xuân em bướm say hoa,
Uớc làm gió... chải mượt mà tóc em.

TMT

Các bài khác: