ĐÊM LĂNG LUÔNG
Tặng anh V.V. B, Đồn Biên phòng 423
Du An
Khuya rồi còn một Lăng Luông
Còn đâu cái bóng, sương buông... không còn
Âm âm vó ngựa lối mòn
Gió từ cột mốc, gió dồn thẳng tim.
Mẹ ơi hai chữ bình yên
Quê nhà sóng biển nổi lên trên này
Sao xanh vực thẳm đường mây
Con nghe dưới gót đôi giày lao xao
Nam mô mẹ niệm trên cao
Chỉ con là biết khi nào mẹ lên
Tháng năm chăn chiếu bỏ quên
Mỗi lần về phép làm quen vợ mình
Mẹ ơi hai chữ hi sinh
Con đi rẽ lối vô hình sương sa
Tự nhiên thấy được về nhà
Ở nơi ba nước tiếng gà nghe chung
Cỏ cây thức với vô cùng
Quê nhà đi hết trập trùng đường biên
Bình minh hỏi mặt trời lên
Sáng nay vó ngựa rất mềm của ai?
D.A
__________
Tác giả Du An Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Điện Biên
Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.
ĐT: 0168.230.9422
Email: duan1966@gmail.com