Thứ tư, 24/06/2026,


Người đi tìm lá Diêu bông (Nguyễn Khôi) (30/01/2013) 

 NGƯỜI ĐI TÌM LÁ DIÊU BÔNG

 
 
Nguyễn Khôi
 
 
Người đi tìm lá Diêu bông
Mình về nhặt những lá Hồng xếp chơi
 
Còn duyên buôn Quế, bán Hồi
Hết duyên lá Bưởi nhóm phơi ngoài đồng
 
Bao giờ thấy lá Diêu bông
Để cho váy lụa buông chùng...mà hay
 
Mình như một kẻ lạc loài
Xóm Đình chả "dạm"...dạm ngoài Kiến An...
 
N.K
 
 
 
______________________
Nhà thơ Nguyễn Khôi. Sinh năm 1938.
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0979556205. Email: khoidinhbang@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Học Vấn - hocvanvksbình duong@.com - 0918131333 - VKSND Tỉnh Bình Dương  (Ngày 01/02/2013 9:24:28)

DIÊU BÔNG
Người đi tìm lá Diêu Bông
Mải mê quên hết phấn Hồng ai trao
Diêu Bông ở chốn nơi nào
Để em phải chịu nôn nao cả đời
Bao nhiêu cay đắng nghẹn lời
Để cho Váy Lụa buông khơi thẹn lòng
Mình em như lạc giữa dòng
Xóm Đình chả đến, xóm trong hững hờ
Ngày 01/02/2013
HỌC VẤN

  Đinh văn Y - Yhoa1956@gmail.com - 0979307379 - Gia bình - Bắc ninh  (Ngày 30/01/2013 19:54:10)

Xin được chia sẻ cùng nhà thơ Nguyễn Khôi một nhành Lá Diêu Bông.

..............
Đôi trai gái đã không thành đôi lứa
Thế gian này đâu có lá Diêu Bông
Kể từ ấy lời ru buồn chan chứa
Ngỡ trên đời vẫn còn lá Diêu Bông

Xin kính chúc nhà thơ luôn khỏe và có nhiều tác phẩm hay1

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 30/01/2013 8:39:48)

Thương người tìm lá Diêu Bông
"Đồng chiều, cuống rạ"... mãi không thấy nào.
Buộc lòng vào những chiêm bao
"Diêu Bông, hời hỡi!"...đâu nào Diêu Bông?
Trở về đò đã sang sông
và người ấy đã lấy chồng khi nao.
Tại ai mơ Mận, mộng Đào
"xóm Đình" chẳng tới, lại vào "Kiến An"?
Mới hay thiên hạ vô vàn
Trái ngang duyên phận hợp, tan lẽ thường.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 30/01/2013 5:36:26)

HƯƠNG THẦM
***************
"Người đi tìm lá Diêu bông"

Tôi về nhặt lại bóng hồng ngày xưa
Đã bao mùa trải nắng mưa
Mà sao hương vẫn như vừa đâu đây.
Mới hay trong cõi lòng này
Còn sâu ẩn chút lắt lay - Hương thầm .
Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: