Thứ tư, 24/06/2026,


Giã từ Đà Lạt đêm trăng (Kiều Huệ) (29/01/2013) 

GIÃ TỪ ĐÀ LẠT ĐÊM TRĂNG

Kiều Huệ

Giã từ Đà Lạt đêm trăng
Sương mù tiễn biệt nhỏ thành lệ rơi
Rừng thông ở lại bên đồi
Ta về chốn cũ xa xôi lặng thầm

Lang Biang nhớ bâng khuâng
Bập bùng ánh lửa rượu cần ngất ngây
Xuân Hương trầm mặc sương bay
Gió lùa vờn ánh trăng lay mặt hồ

Thoáng qua khoảnh khắc mộng mơ
Luyến thương con dốc ngây thơ lối về
Tình đầu dịu ngọt lời thề
Thời gian nhòa nhạt cơn mê ngày nào

Trăng treo trên đỉnh non cao
Đồi thông vi vút rì rào gió đông
Chia tay nhé ánh trăng nồng
Mùa xuân đang đến vườn hồng xinh tươi

Đêm nay trăng sáng vợi vời
Giã từ Đà lạt một thời yêu đương
K.H

_____________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 30/01/2013 20:38:00)

Chào chị Kiều Huệ!
Em rất vui lại được đọc một bài thơ mượt mà của chị nhất là bài thơ đó lại là bài thơ nói về xứ sở mà em yêu mến nhất - Đà Lạt mộng mơ!
Em xin đồng cảm cùng "Giã từ Đà Lạt đêm trăng" của chị bằng: "CHIỀU ĐÔNG TIỄN BẠN" em viết và đăng trên blogtiengviet hồi cuối năm 2011.

CHIỀU ĐÔNG TIỄN BẠN
Tặng NTN!
Một chiều người đã đi xa
Tôi về thắp nắng đồi hoa ngỡ ngàng
Dã Quỳ hoa cứ nở vàng
Cao nguyên lộng gió lỡ làng vào Đông.

Hỡi người ơi có biết không
Những ngày qua có người trông ngóng chờ
Chẳng hay người cứ ơ hờ
Để tôi thổn thức làm thơ một mình.

Dã Quỳ hoang dại vô tình
Hôm nay đâu biết là mình đi xa
Dã Quỳ vàng – Tím lòng ta
Thác Prenn ơi hỡi người xa thật rồi!

Mênh mông, hoang hoải chân đồi
Tôi đi tôi đứng tôi ngồi nhớ anh.
Bạt ngàn thung lũng thông xanh
Con đường nhỏ nhỏ loanh quanh lối về.

Sương giăng phố núi não nề
Hoàng Lan hoa rụng tái tê nỗi lòng
Đà Lạt ơi đã vào Đông
Đồi thông hai mộ nhớ không một người!

Người đi! Người đã đi rồi!

Em xin chúc mừng chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Đinh văn Y - Yhoa1956@gmail.com - 0979307379 - Gia bình - Bắc ninh  (Ngày 30/01/2013 19:36:47)

Tăng Kiều Huệ bài thơ nhân chuyến thăm Đà Lạt nhé!

Đà Lạt không em


Đọc thơ trên mạng
Mơ được gặp người
Biết em Đà lạt
Vù vào tận nơi
Sẽ không hẹn trước
muốn gây bất ngờ
Em về quê ngoại
Anh thành bơ vơ
Leo đồi mơ mộng
Thung lũng bơi thuyền
Vườn hoa khoe sắc
Nhạo mình vô duyên
Thông reo đón khách
Phố ngập tiếng cười
Khói sương giăng mắc
Như là trêu ngươi
Lúc ngồi tãi nắng
Khi thì đếm mưa
Không em Đà Lạt
Anh như là thừa
Mang về Kinh Bắc
Nỗi niềm mênh mông
Em ơi! Đà Lạt
Có buồn thế không /

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.coo.vn - 0907160178 - CLB Lục Bát Sài Gòn  (Ngày 30/01/2013 8:13:05)

KH chân thành cảm ơn các thi hữu đã đọc bài thơ và chia sẻ
Thân chúc các anh chị đón 1 cái Tết thật vui ,hạnh phúc và sang năm mới được thành công may mắn,luôn dạt dào cảm tác.

  Ngô Quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Hải phòng  (Ngày 30/01/2013 6:42:57)

Ngô quang khoát xin nối vần cùng Kiều Huệ nhé
Đà lạt qua thơ kiều Huệ đẹp quá nên "sương mù tiễn biệt nhỏ thành lệ rơi

"Em về Đà lạt sao quên
Hẹn năm sau lại sẽ lên cùng mình

Chúc Nhà thơ sang năm mới an khang. có nhiều thơ hay

  Tú Sài Gòn - tusaigonmoi@gmail.com - 0838123789 - Tp.HCM  (Ngày 30/01/2013 5:29:57)

"Lang Biang nhớ bâng khuâng
Bập bùng ánh lửa rượu cần ngất ngây"
Câu thơ chẳng... Lục Bát này
Có lên Đà Lạt cũng... say không về!

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 29/01/2013 22:47:36)


HƯƠNG TIÊN

Dội trong tiếng thác trắng xòa
Mượt trong trong vắt nước sa vai rừng
Giật mình bay vút không trung
Ngàn thơm tỏa lại một vùng cao nguyên
Tóc em giũ gió ngoan hiền
Nắng xuân ngào ngạt hương tiên...giao mùa.

VĐT

  Đinh văn Y - Yhoa1956@gmail.com - 0979307379 - Gia bình - Bắc ninh  (Ngày 29/01/2013 20:15:09)

Giã từ Đà Lạt đêm trăng
Sương mù tiễn biệt nhỏ thành lệ rơi
Rừng thông ở lại bên đồi
Ta về chốn cũ xa xôi lặng thầm

Câu thơ hay trong bài thơ hay.

  Đăng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/01/2013 19:12:15)

Chào Kiều Huệ - đọc thơ cảm tác mấy vần :


Có phải Kiều Huệ đấy không ?
Sao đi Đà lạt mùa đông thế này !

Bài thơ bạn đúng ! - Quá hay !
Đà lạt - cảnh đẹp làm say lòng mình


Địa danh nào cũng rất tình
Gợi ta nhớ tới mối tình - ngày xưa !


Đất nước ta đến bây giờ
Nói về Huế - Thấy mông mơ - nặng tinh


Còn Đà lạt như nhắc mình
Rằng : Năm tháng ấy - ôi tình nặng sao


Cho dù năm tháng qua mau
Huế cùng Đà lạt nặng sao lòng mình !

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: