Thứ tư, 24/06/2026,


Chông chênh cả một góc trời ngõ quê (Nguyễn Khắc Hiền) (28/01/2013) 
CHÔNG CHÊNH CẢ MỘT GÓC TRỜI NGÕ QUÊ
 
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
 
 
Ngõ này vẫn ngõ nhà ta
Trời ơi... sao lại khác xa ngày thường
Lòng ta gió lạnh mưa tuôn!
Người ôm hoa cưới chập chờn bước qua
 
Đúng em, cô gái bên nhà
Ngõ chung vẫn quét lá ra cùng mình
Nét cười mắt biếc môi xinh
Cho thơ tôi một chút tình lắt lay
 
Ước gì lá rụng ngày ngày
Em ra quét ngõ mây bay tần ngần
Tay cầm chiếc lá phân vân
Xác khô nhạc điệu cả vần thơ ôi
 
Nay em đi lấy chồng rồi
Chông chênh cả một góc trời ngõ quê
N.K.H
 
 
______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0169.896.6182
Email: nguyenkhachien_1957@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Quang - alphacolena@gmail.com - 0905267979 - Gò Vấp,tp-HCM  (Ngày 01/02/2013 6:07:06)

Cám ơn bạn về một ảnh đẹp, một bài thơ hay rất tình quê
chúc bạn có nhiều giây phút tần ngần và thăng hoa như vậy nhé

  Ngô Học Vấn - hocvanvksbình duong@.com - 0918131333 - VKSND Tỉnh Bình Dương  (Ngày 31/01/2013 10:55:51)

NHỚ EM
Ngõ này vẫn ngõ nhà ta
Trời ơi! Sao lại xa hoa thế này
Lòng ta như gió heo may
Người ôm Hoa cải tháng ngày trôi qua
Đúng em cô gái bên nhà
Vẫn ra quyét lá thật thà đoan trang
Miệng cười, mắt liếc ngó ngang
Làm cho thơ phải rộn ràng vì em
ước gì Mắt liếc ngó ngang
Miệng cười môi nở ngay hàng với tôi
Tay cầm chiếc lá buông rơi
Chông chênh cả một góc trời nhớ em!
Ngày 31/01/2013
HỌC VẤN

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 29/01/2013 11:18:37)

Mỗi người có một ngõ nhỏ của riêng mình...Để rồi kỉ niệm ùa về giống nhau. Xin đồng cảm với tác giả Khắc Hiển với " Ngõ nhỏ sao quên"...
Ngõ nhỏ sao quên

Bao năm trở lại ngõ quê
Chỏng trơ đứng đợi tái tê lòng người
Giọt sầu năm tháng chưa vơi
Năm xưa em hẹn để rồi bỏ quên
Ngõ nhỏ ai lỡ bắt đền
Chỉ là kỉ niệm không duyên tơ hồng
Chông chênh em bước theo chồng
Lòng tôi đau thắt bến sông hững hờ
Ngõ nhỏ cũng đứng ngẩn ngơ
Trông theo áo cưới đề thơ trách mình..!
Vinh Đào Ban văn nghệ Đài PTTH HP

  Đào Trọng ,Chủ nhiệm CLB Lục Bát Hải Phòng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 28/01/2013 22:17:11)

"Ngõ này vẫn ngõ nhà ta
Trời ơi...sao lại khác xa ngày thường
Lòng ta gió lạnh mưa tuôn
Người ôm hoa cưới chập chờn bước qua..."
Những câu lục bát nuột nà,óng mượt như nhung thế này để thể hiện sự xao xuyên tiếc nhớ bâng quơ những kỷ niệm về người bạn gái chung ngõ...thì thật là thơ và thật là tình.Đây là bài thơ hay,đáng trân trọng.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 28/01/2013 12:25:19)

Xin chào nhà thơ đồng hương Hải Dương Khắc Hiền. Hẹn đến nhà anh chơi mà chưa có điều kiện, ngày về lễ hội lucbat 2012 dự kiến xuống quê anh, nhưng rồi bận quá không đến được. Lỗi hẹn, tết này không về quê ăn tết, nhưng được gặp anh với bài thơ hay, tôi cũng phấn khởi rồi. đọc và cảm nhận bài thơ quê, ngõ quê với tâm trạng buồn, nhớ quê hương Hải Dương lắm. Nơi Vũng Tàu chúc anh và gia đình mạnh khỏe,vui tết vui xuân mới.
Thật buồn khi đọc câu thơ :
"Nay em đi lấy chồng rồi
Chông chênh cả một góc trời ngõ quê"
Không là tình yêu đôi lứa, nhưng có tình yêu làng xóm, quê hương, người hàng xóm lấy chồng cái ngõ quê nghèo, vắng bóng một người đã
bao năm gắn bó tình cảm:
"Đúng em, cô gái bên nhà
Ngõ chung vẫn quét lá ra cùng mình
Nét cười mắt biếc môi xinh
Cho thơ tôi một chút tình lắt lay"
Xe hoa qua ngõ gió bay
Câu thơ với lá rơi đầy ngõ quen
Xóm nghèo giờ vắng bóng em
Mặc chiều nắng đổ mặc đêm mưa rào
Mặc lòng ai cứ chênh chao
Để người qua ngõ, chạm bao nỗi buồn.
Hồ Đình Bắc.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B  (Ngày 28/01/2013 9:44:28)

Xin chào nhà thơ Khắc Hiền, bài thơ hay nhưng thật tội nghiệp làm
người đọc cũng buồn lây; xin có mấy câu

Ngõ chung em quét lá rơi
Ngày ôm hoa cưới, không mời một câu
Để tôi đeo mối tình đầu
Chiều đông cau rụng quả sầu xuống sân

Ngõ quê vương lá nhiều dần
Mà trong lòng cứ,tần ngần đợi ai

Vũ Văn Thịnh

  Trần Thanh Sơn - sonphuninh@gmail.com - 0905601010 - Phú Ninh Quảng Nam  (Ngày 28/01/2013 9:28:29)

Xin góp mấy vần thơ cùng tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Thế là em đi lấy chồng
Ta về vò rối tơ lòng đem phơi
Lá sầu đông chẳng còn rơi
Chẳng làm rối tóc khi người đi qua

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/01/2013 1:07:24)

Tác giả Nguyễn Khắc Hiền với thi phẩm mới "Chông chênh cả một góc trời ngõ quê" rất hay & xúc cảm lòng người. TL xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng quý thi hữu:

MONG NGÓNG

Quạnh quẽ đêm buồn thao thức trông
Thầm mơ nối tiếp mộng tơ hồng
Kìa ai mãi đợi rằng yêu chẳng...
Ấy kẻ luôn chờ hỏi nhớ không?
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Bâng khuâng điệu hát thoảng hương đồng
Nửa khuya chiếc bóng còn trăn trở
Vò võ canh trường mắt dõi mong.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: