Thứ tư, 24/06/2026,


Hai ngôi mộ (Nguyễn Đình Xuân) (26/01/2013) 
HAI NGÔI MỘ
 
 
Nguyễn Đình Xuân
 
Gọi là mộ phải mộ đâu
Cỏ chồng lên cỏ đan nhau mà thành
Hai người lính trong chiến tranh
Nỗi đau như thể chẳng dành cho ai.
 
Đạn hai phía để cả hai
Cùng nằm xuống trước ban mai một thời
Cùng vô danh giữa đất trời
Mối xông đắp mộ nên đôi chẳng ngờ!
 
Thời gian phủ lớp bụi mờ
Hai người đối địch năm xưa nằm kề
Mỗi người đều có miền quê
Có mòn mỏi mẹ mong về bao năm.
 
Hai ngôi mộ người lính nằm
Cỏ xanh phủ mặt âm thầm nối nhau
Sao an táng được nỗi đau?
Thì cùng bạn mộ tựa đầu trăng lên…
 
N.Đ.X
 
 
___________________
Tác giả Nguyễn Đình Xuân
Báo QDND. 7 Phan Đình Phùng. HN
Email: xuan.haiduong@yahoo.com.vn
Tel: 0974369106
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Xuân - xuan.haiduong@yahoo.com.vn Tel: 0974369106 - 0974369106 - Báo QDND. 7 Phan Đình Phùng. HN  (Ngày 13/08/2013 14:28:37)

Bài thơ đăng dịp Tết, rồi sau Tết, NĐX bận công việc nên không được biết bài thơ của NĐX đăng ở đây. Hôm nay, bác Nguyễn Công Cử hỏi thăm mới biết. Xin đa tạ Lucbat.com và các bác, các anh, chị, em đã đọc, nhận xét và thơ họa.

  PHÙNG ĐỨC BẢN - phungtrung1999@yahoo.com.vn - 01237884456 - Minh Khai - Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên  (Ngày 29/01/2013 21:24:12)


Tết của tôi


Quanh năm vất vả ,mẹ tôi
Tết về mẹ gói một nồi bánh chưng
Lạt dang với lá dong rừng
Gói vào mưa nắng trộn cùng mồ hôi
Bập bùng ngọn lửa nước sôi
Tỏa hương bánh quyện hương trời đón xuân.


Lời thề gió bay


Người đi xứ Bắc, xứ Đông
Tham vườn táo rụng vườn hồng bỏ rơi
Lời xưa bay vút về trời
Trách người bạc để duyên côi lỡ làng.


Tiếng ai


Tiếng ai thánh thót vang ngân
Rót vào như rượu đang dần dần say
Tiếng ai dan díu đêm ngày
Như đem thương nhớ nhét đầy lòng ta
Câu thơ tình dội thiết tha
Sáu trên tám dưới duyên ta bén rồi?

Xuân

Em ơi em hôm nay thật ấm
Trời thương em đẩy giá rét đông
Trả cho em đôi má thật hồng
Em xinh lắm và lòng ta vui lắm.

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 28/01/2013 20:00:26)

Đọc "HAI NGÔI MỘ" của Nguyễn Đình Xuân, ai có thể cầm lòng trước nỗi đau nhân thế của một thời bom đạn chiến tranh.Dẫu đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng nhìn những ngôi mộ của những người lính vô danh đã ngã xuống trong chiến tranh, nỗi đau ấy không thể nguôi ngoai. Hoàng Hạ Long xin được mượn tứ thơ "HAI NGÔI MỘ" của N.Đ.X để thêm vài câu chia xẻ về nỗi đau này.

ĐAU CHUNG:
Của riêng ai nỗi đau nào
Đau chung muôn thuở hằn vào lòng ta.
Nỗi đau nẫu thịt, bỏng da
"Hai ngôi mộ" ấy - hai- mà một thôi(!)
"Cùng vô danh giữa đất trời"
Cùng trong quên lãng một thời... "mối xông"
Bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông
Ai người tảo mộ? "cỏ chồng" lên thôi.
Nỗi đau thế đã đủ rồi
Khới lên đau lắm - một thời chiến tranh.
Bây giờ cỏ đã ken xanh
Mộ hai người lính đã thành ...mộ chung.
Xin ai chớ có lạnh lùng
Khói hương thì cũng thắp chung hai người.
Hạ Long, 27/01/2013
Hoàng Công Cư

  Nguyễn Thanh  - nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 0969606868 - 278 Võ Thị Sáu TP hồ Chí Minh   (Ngày 28/01/2013 0:07:01)

Bài thơ hay và rất xúc động , nhất là Những người lính nhìn từ hai phía
Xin chia xẻ với tác giả - người lính NĐX một bài thơ đã đăng lụcbat.com như cùng chung những cảm xúc ấy :

Khi còn biết khóc ,em ơi !

Khi còn biết khóc em ơi,
là khi Ta với Cuộc đời, thủy chung
Một bản tin cũng rưng rưng
bão tràn, lũ quét miền Trung thiệt người
Đò xuôi Thạch Hãn, đò ơi
“đáy sông còn đó bạn tôi” quặn lòng
Cánh đồng Chum ở xứ Lào
mộ quân tình nguyện nghẹn ngào hoàng hôn
Mênh mang trắng xóa Trường Sơn
Kiếp người đọng mấy nén hương thôi à?
 
Niềm vui dễ đặt thành tên
nỗi đau có mỗi con tim nghẹn ngào…
Khi còn biết khóc, em ơi
là Ta trọn vẹn Tình Người
                                        hỡi em.
                                         Đêm 20/03/11

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8-Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ  (Ngày 26/01/2013 8:45:09)

MỘ HOANG
chia sẻ cùng Nguyễn Đình Xuân

"Gọi là mộ phải mộ đâu"?
Mối đùn lên, cỏ đan nhau mà thành!
Cũng vì binh lửa chiến tranh
Tâm hương này cũng là dành cho nhau
Hai ngôi mộ , một nỗi đau
Đều cùng mất mát gặp nhau... chiến trường
Xuân về không một nén hương
Nấm mồ vô chủ, nắm xương bụi bờ
Ai hương khói , ai tôn thờ
Miền quê mỗi tết đợi chờ gọi ai ?

T Đ K

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 26/01/2013 8:28:26)

VÔ DANH
Đọc thơ người lính...
Rầu rầu
Cái đau cứ thế
Tận đâu mang vào.
Nhìn trời thấy cũng xanh xao
Nhìn cây cây cũng chênh chao rã rời
Nhìn người chả thấy ai cười...
Cái đau... cứ vậy ngùi ngùi
Xa xôi.

Ngẫm mà lại thương cho tôi
Cũng đã một thời
Xuýt nữa vô danh.
...
ĐÀO ANH THỤY

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/01/2013 4:14:06)


MẸ ƠI
********
"Sao an táng được nỗi đau?
Thì cùng bạn mộ tựa đầu trăng lên…"

Hai ngôi mộ trong chiến tranh
Nỗi đau đâu chỉ riêng dành - Mẹ ơi!.
(Chia sẻ nỗi đau cùng Me Tổ Quốc Việt Nam)
NTT

Các bài khác: