Thứ tư, 24/06/2026,


Xa em (Nguyễn Thanh Hoàng) (25/01/2013) 
 
XA EM
 
Nguyễn Thanh Hoàng
sen xa hồ sen khô hồ cạn
liễu xa đào liễu ngả đào nghiêng (ca dao)
 
em là sen, anh là hồ
không em anh thấy mình khô cạn dần
ở vườn dạ lại về sân
thương cây, ôm gió, tần ngần góc ao
ve kêu cứ ngỡ em chào
tức con chiền chiện bên rào bâng quơ
cây hồng đứng đó ngẩn ngơ
chưa thơm thiên lý, đang chờ tay em
có đâu "như lửa mới nhen"
nhưng bên nhau đã thành quen mất rồi
không nhau như chẳng thành đời
vì đem trao hết nhau rồi còn đâu
em ơi ngày ấy sao lâu
cho sen cánh thắm, hồ sâu dâng đầy
NTH
-----------------------------
(Nguyễn Thanh Hoàng)
Xóm 3, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng ,Tỉnh Thái Bình
Email: thanhhoang52tb@gmail.com 
Điện thoại: 0969745025                                                                                                        

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/01/2013 1:29:19)

Xin chia sẻ cùng thi hữu Nguyễn Thanh Hoàng:

TÌNH CHẲNG PHAI MẦU

Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.

Đại học Đại Nam, 26/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: