Thứ tư, 24/06/2026,


Lục bát (Lê Minh Dung) (23/01/2013) 

LỤC BÁT


Lê Minh Dung

Bởi khao khát nắng chiều đông
Tấp tênh vấp ngọn gió nồng phỏng duyên

Lên rừng xuống biển mười phen
Vẫn mơ lục bát cùng em một lần

Gió đưa chim khách sà sân
Ngọn tre xòa bóng, bóng rân tiếng cười

Đêm mơ nắm cổ tay Nguời
Trống tơ đập cánh. Trơ mười ngón thơ.

L.M.D

___________
Nhà thơ Lê Minh Dung
CLB Lục Bát Sài Gòn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thị Đức - lthc667@yahoo.com.vn - 01664716227 - Buôn Mê Thuột  (Ngày 30/07/2013 16:08:57)

bài thơ này tôi rất thích ,ý thơ mượt mà,và rất hay

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/01/2013 8:59:32)

NẮNG THƠ*

Nồng nàn giọt nắng chiều đông
Mơ màng xao xuyến ánh hồng tình duyên…

Thác lên gềnh xuống bao phen
Ước hoài giây phút nắng nhen một lần !

Dửng dưng ngọn gió sà sân
Hương thầm thoang thoảng nắng ngân tiếng cười

Vấn vương hình bóng...đâu người ?
Bình minh thổn thức bồi hồi...nắng thơ !
Phạm Tự
* họa “Lục bát” của Lê Minh Dung

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 24/01/2013 0:34:59)

Anh tìm chút nắng mùa đông
Sưởi nồng đôi má lúm đồng tiền duyên
Bao phen anh mãi đi tìm
Bài thơ lục bát tặng em làm quà

Vân Huỳnh
CLB,Thơ Lục Bát Vũng Tàu

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 23/01/2013 19:47:30)

Chúc mừng Nhà thơ Lê Minh Dung với thi phẩm LỤC BÁT hay đầy ý nghĩa. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả:

ĐÓN XUÂN
Chào đón xuân về siết chặt tay
Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
LỤC BÁT khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc ủ men say
Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
Xướng họa chung vui tháng tết này.

Đại học Đại Nam, 23/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đăng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 23/01/2013 18:53:09)


Xin chào nhà thơ Lê Minh Dung
. Sao có người cứ giống mình
Cao thấp , gầy béo , khuôn hình ra sao " ? "
Cũng tình tứ , cũng dâng trào
Tứ thơ lai láng , đạt dào tình thơ

LẠ THAY !

Ở đời có người đa tình !
Hết xuân đến tận mùa đông vẫn tình !
Sao Ai lại cứ giống mình
Chữ " TÌNH " sao nặng tim mình thế ni !

Đời bao nhiêu nỗi vân vi
Chữ " TÌNH " muốn bỏ - cứ đi theo hoài
" Ai về chắc chẳng nhớ ai
Nhưng sao ta cứ nhớ hoài người ta ! "

Chào - hẹn gặp lại

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 23/01/2013 16:45:23)

Em chào anh Lê Minh Dung!

Em và "Lục bát' với anh
Nghiêng bên nào cũng hoá thành chông chênh
Cả hai đều rất ngọt lành
Cả hai đều hút hồn anh ... suốt đời!

Em xin có mấy lời phụ hoạ cùng anh!
Chúc mừng "Lục Bát" của anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 23/01/2013 16:31:03)

Xin chào nhà thơ Lê Minh Dung . Bài thơ LỤC BÁT của anh hay quá gây cảm xúc nhiều . Dương Đoàn Trọng họa vui bài thơ của anh nhé :

CHIỀU NAY

Chiều nay theo ngọn gió đông
Tóc ai bồ kết thơm nồng đưa duyên
Để tôi rình rập bao phen
Mà chưa được vuốt tóc em một lần
Cách nhau có một cái sân
Thấy tôi nhìn trộm – phân vân - em cười
Ước gì được chải tóc người
Hai bàn tay kết thành mười câu thơ .

Dương Đoàn Trọng

Các bài khác: