Thứ tư, 24/06/2026,


Người ngang qua ngõ (Đinh Thường) (23/01/2013) 

NGƯỜI NGANG QUA NGÕ
 
  Đinh Thường

Thu vàng gieo quẻ trước sân
Rủi may ngõ vắng tần ngần em qua
Xạc xào câu chuyện làm quà
Quẩn chiều gió bụi càng xa nẻo về.

Tay tôi ôm khối bùa mê
Bẫy người chẳng được lại ghê chính mình
Trái tim còn chút rung rinh
Liệm mùa chôn chặt, đóng đinh giữ lời.

Người ngang qua ngõ xa xôi
Hắt hiu gió rút rỗng trời heo may
Tôi mang mộng tưởng đi đày
Quên câu thần chú vấp ngày đông ken.

Đ.T

 

 _______
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912 242 998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 25/01/2013 20:08:53)

THẾ... NÀY

Em đã qua con ngõ nào
Đường trên phố dưới xôn xao
Thế này?
Là người Ta
Hay Tàu, Tây
Mà sao ai cũng ngây ngây
Thế này?

(Đọc NNQN, mình cảm nhận có gì là lạ
Nên chia sẻ cùng tác giả đôi vần.
ĐỨC KƯU

  Đinh văn Y - Yhoa1956@gmail.com - 0979307379 - TT Gia Bình Bắc Ninh  (Ngày 25/01/2013 16:27:35)

Chủ đề cũ ngôn ngữ rất mới. Tác giả là nhà thơ chuyên nghiệp!

  Thu Hà  - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - Hà nội  (Ngày 24/01/2013 15:33:56)


Hôm nay em qua ngõ

Hôm nay ngõ vắng em qua
Ngẩn ngơ tìm kiếm người ta đâu rồi?
Mọi hôm qua ngõ anh cười
Hôm nay qua ngõ vắng người năm xưa
Bài thơ hay quá cho muội xin góp vui vài câu .Chúc mừng tác giả

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 24/01/2013 8:55:44)

Nhà thơ Đinh Thường vốn điển trai lại giỏi làm thơ tình nên không ít người thương.Cứ đọc thơ là ta biết.Các em thường giả vờ qua ngõ hoặc cố tình qua ngõ thì Đinh Thường đã:
"Người ngang qua ngõ xa xôi
Hắt hiu gió rút rỗng trời heo may
Tôi mang mộng tưởng đi đày
Quên câu thần chú vấp ngày đông ken"
Nói vui thế thôi, chứ,đây là những câu thơ hay trong một bài lục bát hay mà Đào Trọng tôi rất thích. Xin chúc mừng Nhà thơ.

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 23/01/2013 22:14:23)

Đinh Thường ơi! tiếng guốc trong đêm cũng rung động lòng Thi sỹ để cho thơ, nay NGƯỜI NGANG QUA NGÕ thật là tình trong thơ anh. Toại xin chúc TS luôn khỏe, tiếp tục công việc đời thường thật tốt và có nhiều thơ hay nhé!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 23/01/2013 18:59:24)

Từ trước đến giờ chưa gặp trường hợp nào:
"Người ngang qua ngõ xa xôi
Hắt hiu gió rút rỗng trời heo may"
sức cuốn hút kinh khủng quá, chắc phải ra đường lớn mà ở thôi, chứ thế này ngõ càng nhỏ mà em qua thì có lẽ sẽ rút hết không khí mất.
Chính vì vậy mà Đinh Thường đành phải:
"Tôi mang mộng tưởng đi đày
Quên câu thần chú vấp ngày đông ken."
Bài thơ hay.
Từ ngày ngõ nhỏ vắng em
Lấy chồng biệt xứ tận miền xa xôi
Để heo may đến chật trời
Ngõ buồn hiu hắt,để tôi nhớ nàng
Để tan nát cả mộng vàng
Để tình dang dở lỡ làng ngõ xưa.
Hồ Đình Bắc.

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 23/01/2013 18:01:40)

LÃO SỸ QUAN BIÊN PHÒNG NÀY NGHỈ HƯU MÀ HỒN MỘNG HỒN MƠ RỒI HỒN THƠ LÃO ĐÂU CÓ "HƯU". BÀI THƠ ĐỌC THẤY THÚ VỊ VÀ NHƯ NÓI HỘ CẢ BỌN TA THÌ PHẢI. CHÚC MỪNG LÃO NHÉ.

  Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 23/01/2013 15:10:36)

Xin chào thi sỹ Đinh Thuong

CÓ PHẢI THẾ NÀY

Có người ra đứng tần ngần
Đầu thôn , ngõ vắng - một mình ngóng trông
( May ra có gặp Em không
Đế mình nói hết nỗi lòng bấy nay !)

Chẳng bùa mê - sao mà say
Chẳng ngải lú - bấy đến rày bâng khuâng
Tìm câu , tìm chữ , xuống dòng !
Để cho Em hiểu nỗi lòng cua " AI "

Chúc Anh :

Gặp người - người đợi , người mong
Như hai tim đã dong long ghép đôi !


Xin chào , hẹn gặp lại

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 23/01/2013 14:30:48)

THẾ LÀ
**********
"Tôi mang mộng tưởng đi đày
Quên câu thần chú vấp ngày đông ken."

Thế là vụt tắt thu trăng
Chỉ còn tôi với vĩnh hằng - Đời tôi.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 23/01/2013 14:27:04)

Người nào mà để lại ấn tượng sâu đến ngàn dặm khơi trong lòng anh mình thể nhỉ??? Chắc phải xinh và dịu dàng lắm đây..! Bài thơ thật dễ chịu có cái gì đó hư hư ảo ảo nhưng cũng thật lắng đọng ưu tư...Em Vinh chúc mừng anh với bài thơ thật tuyệt...Em xin có bài thơ họa theo" Bốn mùa qua ngõ"...

Bốn mùa qua ngõ…

Bốn mùa qua ngõ nhà tôi
Xuân non mơn mởn nảy trồi xinh xinh
Đào Mai bịn rịn tỏ tình
Dáng xuân chúm chím tự mình làm duyên
Nàng Hạ đôi mắt đen tuyền
Chói chang nắng tới mọi miền non sông
Làn da em trắng như bông
Đi ngang qua ngõ bềnh bồng gió đưa
Thẳm sâu đôi mắt ướt mưa
Heo may mượn gió cuốn mùa thu sang
Nàng Thu ươm hạt nắng vàng
Đi ngang qua ngõ nhẹ nhàng bóng mây
Nắng chiều vương má em say
Đợi anh đi với cho cây có cành
Giao mùa trời bát ngát xanh
Tiết thu thiêm thiếp chòng chành vào đông
Nàng Đông có phải em không..?
Gió hanh đôi má hồng hồng đôi môi
Đi ngang qua ngõ nhà tôi
Bốn mùa đọng cả trong đôi mắt nàng
Thướt tha thả nhịp xốn xang
Để tôi đứng trước ngỡ ngàng trông theo..!

Vinh Đào thp, 23/1/2013

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/01/2013 14:01:51)

ĐÂU NGỜ...?

Người ngang qua ngõ...Đâu ngờ?
Một lần trao gửi...mộng mơ cả đời!

Vườn đông vắng bóng nụ chồi
Tình treo thao thức...giọt rơi xót lòng!!!
Phạm Tự

Các bài khác: