Thứ tư, 24/06/2026,


Cổ tích mẹ (Nguyễn Trọng Liên) (23/01/2013) 
CỔ TÍCH MẸ
 

Nguyễn Trọng Liên
Mẹ à câu chuyện ngày xưa
Nghe bà kể lại như vừa đây thôi!

Tháng Chạp lạnh quắt làn môi
Gió thông thốc thổi dạt đồi hoa mua
Khúc sông oằn chảy dưới mưa
Dông vùi, nắng khát cho vừa hết năm.
Mẹ ra sông đãi đậu tằm
Thân cò lệch bóng xa xăm đợi chờ
Mây mang hồn cốt ngẩn ngơ
Nhập vào mẹ… để tận giờ còn đau.
Con như một mảnh áo nhàu
Lạnh mùa đông giá, xác màu nhớ thương
Tiếng ru theo vệt khói hương
Bay về Cõi Phật vô thường mà cao.
Khung không xanh những vì sao
Bà thay mẹ ẵm con vào câu ru
Yếm nâu bạc thếch trăng trưa
Váy bà làm chiếc võng đưa sớm chiều.
Con thành ngọn khói liêu xiêu
Cún rơm cháy đỏ tình yêu đời bà
Cha thì tận chiến trường xa
Đêm đêm bà khóc nghe gà chuyển canh.
Cuối mùa, con với mong manh
Lệ rơi ướt vạt cỏ xanh bên đồi
Sông Ngân nghiêng hết dòng trôi
Cứ xa xôi chảy xa xôi giữa trời.
Chuyện cổ tích của đời tôi
Bà là mẹ, váy làm nôi... ru hời
Phù sa bên lở, bên bồi
Thời gian như chiếc gương soi đáy hồn
Sao Mai – Cha cứ bồn chồn
Sao Hôm – Mẹ lại thả buồn vào sông
Bà như một áng trăng trong
Tròn vàng trái bưởi bên đồng tuổi thơ.
Tôi đi qua nắng, qua mưa
Cổ tích mẹ
Tiếng ve trưa
Đổ tràn…
NTL
Tháng Chạp năm Nhâm Thìn
(12-2012)

____________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 0904130465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 23/01/2013 14:25:58)

Em chào anh Nguyễn Trọng Liên!
Tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với những kí ức đẹp tuyệt vời. Mỗi bước ta đi đều có mẹ hiền bên ta nâng đỡ, dắt dìu...Dù đã khôn lớn, trưởng thành, với mẹ, ta luôn là một đứa con bé bỏng để mẹ chiều chuộng mến thương. Từ thuở xa xưa nhất mà ta còn có thể nhớ về cho đến khi ta đã lớn, mẹ luôn chăm chút cho ta từng li, từng tí. Những trưa hè oi bức, mẹ là chiếc quạt nan, những đêm đông giá lạnh mẹ là tấm chăn ấm, ấp ủ, ru ta vào giấc say nồng. Những câu ca mẹ hát ru ta từ thuở đầu đời mãi mãi còn là niềm thương, nỗi nhớ là khát khao, mơ ước, hi vọng của cả đời ta.
Mẹ là bầu sữa ngọt lành
Mẹ là chiếc quạt năm canh đêm hè
Mẹ là mái ấm rạ che
Mẹ là ngọn sấu, cành me, bánh quà...
Mẹ là tiếng hát câu ca
Mẹ là mơ ước của ta ...suốt đời.

Nhưng với anh:
"Mẹ ra sông đãi đậu tằm
Thân cò lệch bóng xa xăm đợi chờ
Mây mang hồn cốt ngẩn ngơ
Nhập vào mẹ… để tận giờ còn đau."

Và thế là:
"Con như một mảnh áo nhàu
Lạnh mùa đông giá, xác màu nhớ thương
Tiếng ru theo vệt khói hương
Bay về Cõi Phật vô thường mà cao.
Khung không xanh những vì sao
Bà thay mẹ ẵm con vào câu ru"

Tuổi thơ của anh thật là thiệt thòi bởi mẹ đã sớm đi vào "Cổ tích"!
Câu chuyện cổ tích về người mẹ và tuổi thơ của anh thật buồn thương:
"Chuyện cổ tích của đời tôi
Bà là mẹ, váy làm nôi ru hời"
Em đã đọc và vô cùng xúc động, phải nén lòng để khỏi rơi nước mắt.
Bài thơ hay vô cùng!
Và bây giờ hồn mẹ trên trời cao trông xuống cõi trần thấy đứa con mồ côi của mẹ năm nào, nay đã khôn lớn trưởng thành, đã công thành danh toại, đã có các con khôn lớn thành tài, có cả một đàn cháu ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, thông minh, học giỏi thì hẳn là mẹ đã mỉm cười mãn nguyện lắm rồi!
Em xin chia sẻ cùng nỗi lòng anh!
Chúc anh vui, trẻ khỏe và dạt dào hồn thơ!

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 23/01/2013 13:20:36)

Bài thơ nói lên nỗi lòng của một người con, người cháu thật tha thiết với bao kỷ niệm mãi đi cùng cuộc đời.
Xin chia sẻ cùng đồng hương ý thơ.
Chúc anh có nhiều vần thơ hay!

Các bài khác: