Thứ tư, 24/06/2026,


Lối về (Bùi Đức Ánh) (22/01/2013) 

LẠC LỐI


Bùi Đức Ánh


Giọt nắng đọng lại trên mi
Hong khô nước mắt mỗi khi em buồn
Em đi trời cũng mưa tuôn
Hàng cây gọi gió chuồn chuồn bay xa

Anh ngồi dưới gốc cây đa
Đong từng kỷ niệm đôi ta hẹn hò
Ngày nào hai đứa chung đò
Sao nay lạc lối chơ vơ nẻo về
B.Đ.A

___________
Tác giả Bùi Đức Ánh
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 25/01/2013 11:23:49)



Nẻo về vấng quá ai ơi!Đâu người trông ngóng đâu lời hẹn xưa? Gót buồn nhàu những hạt mưa. Thở rơi vào gió đắng mùa chia xa.

VĐT

  Thu Hà  - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - Hà nội  (Ngày 24/01/2013 16:09:13)

Giọt nắng đọng lại trên mi
Hong khô nước mắt mỗi khi em buồn
Em đi trời cũng mưa tuôn
Hàng cây gọi gió chuồn chuồn bay xa
Ngày đấy anh chê em già
Em vì tự ái vậy là chia tay
Bây giờ anh tiếc từng ngày
Không em bên cạnh mới hay mình buồn
Hài hước vài câu , mong tg không giận

  Trần Văn Hiền - haivanden@yahoo.com.vn - 01659376820 - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh  (Ngày 23/01/2013 11:13:42)

Bài thơ của tác giả Bùi Đức Ánh rất hay. Tôi xin thêm 4 câu tiếp cho bài thơ của tác giả. Nếu chưa hay thì tác giả đừng buồn nhé!


Anh đi thoăn thoắt trên Đê
Em cầm nón vẫy anh chê em nghèo
Vì nghèo anh chẳng đuổi theo
Đến giờ anh tiếc cá heo xa rồi

Các bài khác: