XUÂN VỀ NHỚ TIẾNG MẸ RU
Lam Chiều
Trời trưa tia nắng giận hờn
Thả từng giọt nóng… chập chờn giấc trưa
Mẹ ngồi lay võng đong đua
Tiếng ru cổ tích ngàn xưa vọng về
Con nằm thao thức lắng nghe
Ngoài song tiếng hát con ve lặng buồn
Nắng hong chiếc lá khô ròn
Sương hong tóc mẹ gót mòn chợ xa
Chiều đông rụng chiếc lá đa
Gánh hàng Xuân nặng chút quà cho con
Bây giờ trời đã sang Đông
Mấy mùa Tết đến chạnh lòng nhớ thương
Mẹ ngồi chắn gió, che sương
Kể sao cho hết đoạn trường mẹ chan
Nhớ lời ru mẹ… Xuân sang
Cúi đầu cắm mấy nén nhang… khóc thầm!
L.C
_______________
Liên hệ tác giả: Lam Chiều