 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 24/01/2013 2:54:20)
CẢM ƠN
(TT xin hoạ lại bài thơ cảm ơn của nhà thơ)
************
Cảm ơn biển rộng bao la
Để cho ta biết lòng ta hẹp hòi
Cảm ơn trời có trăng soi
Để lòng ta sáng tránh noi - đục mờ
Cảm ơn đời tím mộng mơ
Để cho ta biết dại khờ khi yêu.
Cảm ơn trái cấm mỹ miều
Để cho ta biết những điều - Nên - Không.
NTT
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 21/01/2013 23:54:24)
Bai thơ CẢM ƠN của Nhà thơ Đặng Vương Hưng rất hay & rất ý nghĩa. Xin có vài vần thơ nhỏ chia saer cùng anh:
CẢM TẠ TÌNH THƠ
(MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG)
Xin chúc Ngày thơ Việt rạng ngời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Thầy trò kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)
(Ngày 21/01/2013 14:56:59)
Cảm ơn nhà thơ Đặng Vương Hưng với bài thơ CẢM ƠN ngắn gọn mà sâu lắng . Xin được chia sẻ đôi dòng cùng nhà thơ.
“ Cho ta biết được mình còn được yêu”
Mặt trời bóng ngả vườn chiều
Đời còn cay đắng bao nhiêu vui buồn
Nếu không dầu dãi mưa tuôn
Làm sao thấu hiểu nguồn cơn bão đời
Chênh chao giữa chốn chơi vơi
Tấm lòng cảm tạ , ta người gặp nhau.
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 21/01/2013 14:38:33)
Cho thì ít, nhận thì nhiều
Tôi chưa nói được mấy điều cảm ơn!
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội
(Ngày 21/01/2013 7:32:57)
Lâu lắm rồi tôi mới được đọc thơ Đặng Vương Hưng.Xuân mới đang đến gần khi anh cho độc giả thưởng thức bài: Cảm Ơn của anh.
Tình yêu bao giờ cũng là một để tài mọi người viết nhiều nhất, cảm xúc ở đó có nhiều nhất, viết để trải lòng mình, viết để nói được lòng mình cho người ấy của mình hiểu.
Nếu không có những nỗi buồn
Làm sao hiểu được ngọn nguồn niềm vui?
Nếu chưa lạnh lẽo đơn côi
Làm sao mong ước lứa đôi xum vầy?
4 câu thơ này thôi nhưng người viết phải có sự hiểu cuộc đời, hiểu được quy luật tình yêu đến nhường nào, biết là nó sẽ có sự thử thách, giận hờn, có anh thấu hiểu cái " lạnh" trong tình yêu mới hiểu được Tình Yêu , mới cảm nhận nhiều nhất cái Hạnh Phúc nó có trong tình yêu thế nào.
Tôi yêu thơ tình, say đắm những bài thơ tình, có lẽ vì điều đó tôi luôn là độc giả quen thuộc Lục Bát, vào trang này tôi thấy nhiều điều mình được giãi lòng mình vào những vần thơ có cùng đồng cảm.
Xuân mới đang đến rất gần qua bài thơ Cảm Ơn của anh Đặng Vương Hưng tôi xin gửi tới anh và gia đình Xuân Mới Vạn Sự Như ý- Sức khỏe- Hạnh Phúc .Riêng anh viết nhiều và thật nhiều hơn nữa những bài thơ hay dành tặng độc giả những người luôn hâm mộ anh.
 Phạm Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 0962531700 - Bình Phước
(Ngày 20/01/2013 23:58:12)
Bài thơ đầy đúc kết trải nghiệm lại được chuyển tải dưới một cấu tứ tình yêu. Cảm ơn nhà thơ Đặng Vương HƯng và PL luôn nhớ những kỷ niệm về anh ở Lục bát quán.
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội
(Ngày 20/01/2013 22:41:16)
Tiếp đôi dòng CẢM ƠN của nhà thơ Đặng Vương Hưng
Cảm ơn lễ hội mùa thu
Câu thơ sáu tám vi vu cung đàn
Như anh ước gặp được nàng
Cho câu lục bát vút ngàn trời xanh
Tình thơ, tình bạn trong lành
Cảm ơn lục bát kết thành niềm tin ..
Chúc nhà thơ và gia đình đón tết cổ truyền nhiều niềm vui..
Đỗ Thu Yên
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 20/01/2013 18:26:20)
Chào nhà thơ Đăng Vương Hưng!
Được đọc bài thơ "Cảm ơn" của anh thật là thú vị.
Tôi tìm thấy cho mình một sự chia sẻ sâu sắc, một sự đồng điệu về tâm hồn, về lẽ sống, về tình người...
"Cảm ơn đời đã đắng cay
Cho ta bùi ngọt đủ đầy lớn khôn...
Cảm ơn người đã giận hờn
Cho ta biết được mình còn được yêu..."
Xin được bày tỏ sự đồng quan điểm với anh qua bài thơ "Cảm ơn đời, cảm ơn người" mà tôi đã làm và đăng trên blogtiengviet ngày 4 tháng 9 năm 2012!
CẢM ƠN ĐỜI, CẢM ƠN NGƯỜI
04/09/2012@18h21, 518 lượt xem, viết bởi: kedongbac
Chuyên mục: Thơ của tôi
CẢM ƠN ĐỜI, CẢM ƠN NGƯỜI
Nếu đời toàn những ngọt ngào
Thì ta biết đến khi nào lớn đây.
Cảm ơn đời lắm đổi thay
Để ta có được hôm nay vững vàng
Dẫu không thành đạt vẻ vang
Cũng qua ngàn vạn gian nan bại thành.
Cảm ơn chị, cảm ơn anh
Cảm ơn bạn đã chân thành mến yêu!
Đời cho ta rất là nhiều
Đắng cay tủi cực, trăm điều khổ đau
Cho ta nghĩa nặng ân sâu
Cho ta sau trước trước sau mặn nồng
Bạc tiền khi có khi không
Lòng người có lúc đục trong vơi đầy
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Trước sau một tấm lòng này thuỷ chung!
Cảm ơn muối, cảm ơn gừng
Cảm ơn năm tháng đã từng bên nhau
Khó khăn gian khổ dài lâu
Tay cầm tay bước dìu nhau vững vàng
Vượt qua ngàn vạn gian nan
Để hôm nay được bình an sum vầy!
Xin được chia sẻ cùng anh!
Chúc mừng bài thơ hay của anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và làm thật nhiều thơ hay!
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 20/01/2013 16:30:06)
KIẾP ĐỜI...?
Kiếp đời đong đếm bon chen
Ngọt bùi cay đắng sang hèn thấp cao
Bán mua đắt rẻ gầy hao
Trắng đen thật giả mời chào...Cảm ơn ?
Phạm Tự
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 20/01/2013 14:45:49)
Tiếp đôi dòng Cám ơn của Nhà thơ Đặng Vương Hưng:
"Cảm ơn đời đã đắng cay
Cho ta bùi ngọt đủ đầy lớn khôn...
Cảm ơn người đã giận hờn
Cho ta biết được mình còn được yêu..."
Cám ơn trời buốt lạnh nhiều,
Cho ta ấm áp những chiều nắng hanh.
Cám ơn giấc mộng chẳng thành,
Cho ta quý mảnh trời xanh của mình!
Cám ơn tan một chữ tình,
Cho ta chợt thấy bóng hình hư vô.
Cám ơn một chút thờ ơ...
Cho ta biết có đợi chờ hay không?
Cám ơn... niềm nỗi chật lòng...!
TMT
 Đặng huwuxc Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Nhô Quyền hải phòng
(Ngày 20/01/2013 14:41:56)
Xin chào nhà thơ Đặng vương Hưng - Bài thơ " CẢM ƠN " Thật sâu săc về một triết lý sống - Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :
Bài thơ đã nói một điều
Qua cay đắng ta thêm yêu cuộc đời
Xin ai đừng có trách Trời
Rằng sao thử thách lòng người thế ni !
Đời thử ta bấc hay chì
Tình thử ta có những gì trong tim !
Đừng mong cuộc đời bình yên
( Gian nan , cay đắng vẫn liền bên ta ! )
Có qua bão táp phong ba
Cây không rạp đổ - mới là cứng cây
Xin chào - hẹn gặp lại
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmil.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B
(Ngày 20/01/2013 12:04:26)
Xin chào nhà thơ Đăng vương Hưng,bài thơ CẢM ƠN rất hay có rất nhiều
ẩn ý rất sâu xa của một người từng trải, xin chúc mừng
TÔI xin góp với nhà thơ mấy câu
Đời người năm tháng mau qua
Biết bao mưa nắng,sương sa nhuộm mầu
Cảnh nào cũng có dãi dầu
Phù sinh số phận,biết đâu mà lường
Nếu không có những tai ương
Thì đâu hiểu được con đương mình đi
Nếu không có cảnh chia ly
Thì đâu hiểu được những gì khổ đau
Đời từng trải những nỗi sầu
Càng nhiều hạnh phúc,bền lâu ngọt bùi
Vượt qua sóng gió dập vùi
Đứng lên ta hiểu, được người.Yêu ta
Vũ Văn Thịnh
|