RU CÂU LỤC BÁT
Ngô Quang Khoát
À ơi! Cầu nắng lại mưa
Câu thơ lục bát gặp mùa gió giông
Vườn quê chanh vẫn trắng bông
Cau xanh làng vẫn thắm nồng trầu cay
À ơi! Ngày tận tháng chầy
Vật vờ lục bát bấy nay lạc vần
Tự do ai bước chân trần
Nghe đâu sỏi đá, lặng thầm dốc trơn
À ơi! Gió giục nguồn cơn
Đục trong dòng chảy nghe hờn giận nhau
Mẹ ta ru đã bạc đầu
Mà nay lục bát về đâu hỡi người?
À ơi! Trăng lặn cuối trời
Lênh đênh tôi lạc mù khơi nhân tình
Cây đa, bến nước, sân đình
Có còn đêm hội chúng mình ngày xưa
À ơi! Em đã ngủ chưa
Tôi cầm lục bát làm bùa ru em...
N.Q.K
----------------------
Tác giả Ngô Quang Khoát
Email: ngoquangkhoat1946@gmail.com