 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 22/01/2013 0:10:33)
Xin chúc mừng tác giả Hồ Đình Bắc về tác phẩm thơ hay. Xin được chia sẻ cùng anh:
XUÂN
Xuân đến mai đào rộ khắp đê
Xuân sang quất mận rộn đường về
Xuân qua mắt trẻ dường vui sướng
Xuân tới tim già ngỡ đắm mê
Xuân tặng tình người tia nắng ấm
Xuân trao duyên kiếp ánh trăng thề
Xuân khoe áo mới cây đơm lộc
Xuân tự thị thành tới nẻo quê.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu
(Ngày 21/01/2013 18:23:11)
Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các tác giả, đọc giả: Đồng Bác Kế, Trịnh Phú Đa, Đặng Quang Long, Thiên Thanh, Đỗ Lương Điền,Vũ Văn Thịnh, Trúc Linh Lan,Phạm Văn Tự(Thảo Dân), Đặng Hữu Lượng,Nguyễn Thị Kiều Việt,Trần Mạnh Tuân đã có lời cảm nhận và thơ đồng cảm rất chân thành.
Riêng với thày Trần Mạnh Tuân:
"Tưởng rằng khép lại tim mình?
Hóa ra vẫn nhớ bóng hình năm xưa?"
Cà phê giọt sớm, giọt trưa
Chờ từng giọt đắng mà chưa cạn lời
'Đắng cay mới có ngọt bùi'
Ai mà chẳng có khoảng trời ngày xưa.
Hồ Đình Bắc.
 Thảo Dân - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang
(Ngày 21/01/2013 8:15:39)
@ Thầy Tuân - Anh Bắc !
Thầy Tuân hết ngọt lại bùi
Anh Bắc thơ thẩn ngậm ngùi đắng cay!
Vui - buồn biết tính sao đây ?
Bàn đi tính lại vơi-đầy...Ối chao!
Đắng cay cứ ngỡ ngọt ngào
Nhâm nhi mới biết... đắng vào tận tim!!!
Xin chúc thầy Tuân và anh Bắc vui khỏe nhé!
Thảo Dân
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 21/01/2013 6:47:18)
@ Nhà thơ Hồ Đình Bắc:
Tưởng rằng đã hết đắng cay?
Chỉ còn bùi ngọt tháng ngày bên nhau.
Tưởng rằng đã hết tình sầu?
Bao năm vẫn nhớ tận sâu đáy lòng.
Tưởng rằng hết đợi hết trông?
Cà phê giọt đắng vẫn mong... đếm tình.
Tưởng rằng khép lại tim mình?
Hóa ra vẫn nhớ bóng hình năm xưa?
- Thế này có khổ tôi chưa?
Bao năm vẫn vấn vương... thưa quý tòa!
Rõ ràng tôi chẳng nói ngoa,
Ông tâm tưởng mãi... lá hoa thuở nào?
Cà phê đắng... nhớ mãi sao?
Tôi đây đường có kém nào ngọt ai?
Có chồng thơ thẩn khổ dài,
Đọc thơ mà tức lộn... ai khổ cùng?
Hiiiiiiiiii
 Nguyễn thị Kiều Việt - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ
(Ngày 20/01/2013 20:24:53)
Xin chaò Anh HỒ ĐÌNH BẮC .KIỀU VIỆT xin góp với Anh một câu cho vui nhé:
Giọt càpê đắng đã rơi
Còn trà THANH THUỶ giữa đời ..ngọt thơm...
chúc anh chị và gđ khoẻ.và trang trại chôm chôm năm nay trúng lớn
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 20/01/2013 17:36:18)
Xin chào nhà thơ Hồ đình Bắc - Bại thơ này buồn lắm - cảm tác viết mấy vần chia sẻ :
Tâm tình sâu lắng , nỗi niềm tiếc muối mối tình đã xa ,
Tâm tư lạnh lẽo - sương sa , Nhớ về chuyện cũ lòng da diết buồn
Trách ai reo vào lòng nhau
Mối tình xưa đã nhạt màu thời gian !
Cà phê - giọt đắng tâm can
Tình xưa , buồn cũ ngập tràn lòng tôi
Xin chào - hen gặp lại
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 20/01/2013 15:00:58)
Xin chia sẻ "Giọt đắng cuộc tình của anh Hồ Đình Bắc mấy vần cho thêm "vị ngọt..."cuộc tình nhé !
Ngày xưa kén cá chọn canh
Giờ gặp em cũng phải đành chịu thôi
Cà phê vị đắng đất trời
Còn anh – vị đắng…suốt đời không em…!!!
Phạm Tự
 trúc Linh Lan - truclinhlan@gmail.com - 0962770795 - Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ
(Ngày 19/01/2013 21:15:03)
Tôi thích hai câu thơ này.
"Em như giọt cà phê rơi
Vẫn gieo chút nhớ cho người ngày xưa."
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B
(Ngày 19/01/2013 18:33:14)
Xin chào t/g Hồ Đình Bắc;Bài thơ,DỌT ĐẮNG CUỘC TÌNH, rất hay,có nhiều
ẩn ý sâu xa,xin chân thành chúc mừng,và có lời gọi là chia sẻ
Tình em từng giọt rơi rơi
Tí ta tí tách,cho đời lên hương
Giờ chia xa,có thêm đường
Chỉ là đắng chát,vấn vương với tình
Còn gì đâu nữa bóng hình
Thời gian quán ấy,ta mình chung vui
Giọt buồn bao nỗi chơi vơi
Cái điều muốn nói thành lời đã quên
Hữu duyên thiên lý lên duyên
Khác ly nhưng có,nỗi niềm giống nhau
Vũ Văn Thịnh
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
(Ngày 19/01/2013 16:40:10)
Bận quá .Giờ mới có lúc rảnh vào LUCBAT .Thấy bài thơ Giọt đắng cuộc tình của nhà thơ HÒ ĐÌNH BẮC .Cà phê là thứ mà người ta thường dùng trong lúc ngâm nga ,tư duy sâu lắng và cả khi buồn man mác .Chỉ mới đọc đến giọt đắng thôi người đọc đã hình dung ra sự cô đơn ,sự mất mát hay tan vỡ trong tình yêu .Bài thơ ý nhị mà sâu sắc .Thành thật mà nói mỗi khi nhà thơ HĐB có bài trên mạng là mọi người thích đọc thơ anh vì một lẽ dễ hiểu ,chân thật nhưng chứa nhiều ẩn ý .Xin được cùng chia sẻ với nhà thơ qua bài :
CÀ PHÊ
Kiên nhẫn chờ giọt cà phê
Dẫu rằng đắng chát vẫn mê li hồn
Mải chờ đợi ,lòng bồn chồn
Đen ,nâu hay sữa vui buồn từ đây
Giọt tình bao nỗi đắng cay
Lấy cà phê để giải khuây cõi lòng
Buồn là lúc ngồi một mình
Vui chung ra quán bạn tình sóng đôi
Cà phê -có lúc vui tươi
Bầu bạn tâm đắc nói cười râm ran
Cà phê fill ,cà phê tan
Đều mang vị đắng chứa chan cuộc đời
Lương Điền
 Thiên Thanh - hoanang090@gmail.com - 01252880255 - Hải Phòng
(Ngày 19/01/2013 13:00:47)
"Tình yêu là một sức mạnh siêu nhiên trường cửu! Tình yêu thật ngọt ngào hương hoa nhưng cũng đắng đót cuộc tình trăm năm..."
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng
Trăm năm là chuyện hạnh phúc đời ta nên:
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quý đi cầu chăng hoa
Tình yêu là hạnh phúc của trời ban, là thanh trong dáng ngọc, là nét bút mềm hoa tinh túy... và khi tình đến ta thấy nồng nàn hạnh phúc. Khi tình đi ta buồn tàn vô vọng. Tình yêu thật sự có một ánh sáng, một hạnh phúc, một nỗi buồn, một tâm tư và tình cảm riêng!
"Tình yêu làm cho phái đẹp mềm mại, mịn màng uyển chuyển đằm thắm va dịu dàng.
Tình yêu làm cho phái mạnh mạnh mẽ tư tưởng trí tuệ sáng suốt nhân văn.
Nhưng tình yêu phải được đặt vào tư tưởng minh triết và nhân hậu thánh thiện!"
Giọt cà phê đắng buồn rơi
Tôi nghe tim vỡ lả lơi cuộc tình
Chờ mong hy vọng bên mình
Tình yêu đẹp mãi mùa xanh hoa ngàn...
 Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh
(Ngày 19/01/2013 12:39:16)
@ Chào thi hữu Hồ Đình Bắc !
Cà phê giọt đắng ngày xưa
Quyện đầy nỗi nhớ như vừa đấy thôi
Mà sao se sắt làn môi
Mà sao úa quắt đầy vơi giọt chiều
Nghĩa là đắng trộn thương yêu
Nghĩa là đắng cả bao nhiêu tủi hờn.
Đêm trùm một bóng cô đơn
Cà phê nhuộm tối nỗi buồn ngày xưa...
Đọc giọt đắng cuộc tình của bạn tâm trạng quá.Xin chia xẻ chút đăng nhé.
Thôi cho nhiều đường vào cái đắng sẽ nhạt dần đi nhé.
Chúc bạn mọi sự vui.
ĐQL
 trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa
(Ngày 19/01/2013 12:35:23)
Em chao anh Hồ Đình Bắc.em xin mạo muội vài dòng chia sẻ cùng anh.
Buồn vui giờ chỉ một mình
Chờ từng giọt đắng "đen tình" làm vui
Gói thương nhớ gói ngậm ngùi
Muốn quên lãng muốn chôn vùi ngày xưa
Sớm hôm những nắng cùng mưa
Dẫu chua chát vẫn cứ thừa đầy vơi
Em như hạt cà phê rơi
Anh chờ nhấm nháp chẳng lời thở than
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 19/01/2013 12:01:55)
Chào anh Hồ Đình Bắc!
Cà Phê ngọt đắng sao mà giống với những mối tình lỡ dở thế anh nhỉ!
Rất thú vị khi được thưởng thức bài thơ "Giọt đắng cuộc tình" của anh. Lúc này em đang ngồi một mình thật. Giá mà có phin Cà Phê bên cạnh nữa thì mới thật là tuyệt!
Giọt tình ngọt đắng rơi rơi
Tí ta tí tách buồn ơi là buồn
Hiu hiu gió lạnh trong hồn
Hương bay nặng nỗi bồn chồn tháng năm!
Mơ màng nhìn phía xa xăm
Cà Phê ngọt đắng ... biệt tăm bóng hình!
Em xin góp vài câu chia sẻ cùng anh!
Chúc anh trẻ, khoẻ, vui và làm nhiều thơ hay!
|