DÌ TÔI
.gif)
![]()
Nguyễn Khánh Toàn
"sảy cha còn chú sảy mẹ bú dì" *
Trao Dì "cái nợ đồng nần"
Cầm tay Dì, mẹ buông dần... rồi đi.
Bi bô con nép vào Dì
Vành khăn trắng, đẫm bờ mi chiều tà...
Từ mai, vắng mẹ xa nhà
Con thành khúc ruột, thịt da của Dì.
Các em, bầu sữa vơi đi
Nhường quần sẻ áo, khoai, mì* bẻ năm
Trở trời trái gió con nằm
Dỗ ăn uống thuốc Dì chăm chẳng rời.
Chia bùi san ngọt Dì ơi!
Đắng cay chôn chặt một thời can qua.
Tóc Dì nhuộm sắc mây pha
Gót son mưa nắng đi qua khóc cười...
Thoắt con, vào cửa nhà người
Ôm hoa lệ chảy ướt lời Dì ru.
Theo chồng lặn lội chiến khu
Chín năm kháng chiến, mùa Thu trở về.
Con đây! Cái Bống nhà quê
Đội mưa chạy dọc bờ đê gọi Người...
Xuân-2013
N.K.T
*Thành ngữ
___________________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn, ĐT: 0904 691793
Địa chỉ: Hoàn Kiếm Hà Nội.
Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com
|
Theo chồng lặn lội chiến khu Chào nhà thơ! Chào TG Khánh Toàn! NT được giải thơ về đạo nghĩa? Toại HP đây! bài thơ rất hay và cảm động...chúc TG có nhiều thơ hay và được giải cao để cuối năm ta lại gặp ở Đền Trạng VB, HP nhé! xin chia sẻ với nhà thơ Hoàn Kiếm HN Xin chào t/g Khánh Toàn,bài thơ hay và cảm động quá, Ai rơi vào hoàn |