Ở PHÍA SÔNG XA

Lam Giang
Cầu quay uốn nét mi cong
Sông da diết chảy một dòng trầm sâu
Muốn thăm em phía bên cầu
Lại ngan ngán ngại cái màu thẳm xanh
Dòng sông luống tuổi độc hành
Còn em trẻ mãi như tranh Đông Hồ
Trông em biển cũng ngẩn ngơ
Dáng son hoa hậu không ngờ là em
Tiên Dung vùi dưới cát mềm
Khỏa trần em giữa nỗi niềm hoang vu
Tình duyên váng vất mây mù
Đẹp xinh cũng thể phù du ba đào
Xót em người mẫu ngôi sao
Chân dài vẫn phải chống sào qua sông
Bên bồi bao kẻ đứng trông
Em đi bên lở xuôi dòng lãng du
Phận sông sông chảy biệt mù
Phận em trứng mỏng vi vu bọt bèo
Lòng trong như nước trong veo
Đã trôi ra biển còn theo sông về...
L.G
___________
Nhà thơ Lam Giang
Hội viên HNV VN
|
Cảm ơn Bich Hanh da doc va binh tho Lam Giang. Nam moi chuc suc khoe ,hanh phuc va thanh cong! Chào Nhà Thơ Lam Giang |