Thứ tư, 24/06/2026,


Chớm xuân (Đăng Thuyết) (18/01/2013) 
CHỚM XUÂN
 
 

Đăng Thuyết

Đông tàn nứt nụ chồi tơ
Lúa chiêm chập chững đầu bờ sớm mai
Sườn đê cánh nắng đổ dài
Tranh phơi chợ Tết đào mai rộn ràng

Chắp tay thành kính tâm nhang
Đu quê kẽo kẹt đình làng múa lân
Trống rung hội mở xa gần
Mớ ba đón bạn chuông ngân lộc chùa

Buông cày chớp mắt thành Vua
Dứt tay nắm mạ... đong đưa Thị Mầu
Xuân về nô nức đồng sâu
Sông xa hối hả nhịp cầu mới xong

Tất niên khấp khởi trong lòng
Hương ôm ngũ quả mấy vòng tổ tiên!
 
Đ.T
 
 
_____________
Tác giả Đăng Thuyết
Xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, HN
Điện thoại: 0945 127 137
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 19/01/2013 9:53:13)

Xin chúc mừng thi hữu Đăng Thuyết lại có một thi phẩm lục bát rất hay. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả:

MỪNG XUÂN NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội,01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 18/01/2013 10:46:05)

Chào anh Đăng Thuyết!

"Buông cày chớp mắt thành Vua
Dứt tay nắm mạ... đong đưa Thị Mầu"
Rất ngọt ngào, mà mượt, rất sinh động, uyển chuyển. Đẹp vô cùng!
Những muốn được sang Cổ Loa để xem hát chèo, diễn chèo ngay trong dịp tết này!

"Xuân về nô nức đồng sâu
Sông xa hối hả nhịp cầu mới xong"
Rất mượt mà!
Nhưnng nếu mà anh viết:
"Xuân về nô nức đồng sâu
Sông xa hối hả nhịp cầu uốn cong"
thì sẽ giống hệt cây cầu ở quê em và ở nhiều làng quê khác!
Bài thơ hay quá! Em rất thích!
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và mong được đọc nhiều thơ ngọt ngào của anh trên lucat.com!

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 18/01/2013 0:55:56)


XUÂN QUÊ EM


Bội thu hột trĩu chín vàng
Đông gom về ngủ mơ màng nụ mai
Cánh hoa xõa tóc buông dài
Phố xuân nhộn nhịp đào mai rộn ràng

Cúi đầu đảnh lễ hương nhang
Khói bay nghi ngút xếp hàng múa lân
Bà con phật tử đến gần
Lì xì chúc tết, đồng ngân vay chùa

Một năm mới được làm vua
Xếp cày, xếp cuốc trống khua một mầu
Nguyệt mừng soi mặt sông sâu
Gác tay làm đẹp, dãi dầu vừa xong

Tân niên chào đón xuân hồng
Đậm đà tình nghĩa con rồng cháu tiên

HOA TÍM

Các bài khác: