Thứ tư, 24/06/2026,


Ngõ Khuya (Trúc Linh Lan) (17/01/2013) 
 
NGÕ KHUYA
 
Trúc Linh Lan
Ngõ về đèn vắng hanh hao
Thèm bàn tay ấm chạm vào để thương
Gió ru ngọn cỏ bên đường
Giọt trăng rụng xuống mùi hương đất trời
 
Một mình vẫn một mình thôi
Bước cao bước thấp thấy đời buồn tênh
Biển đêm hát khúc tự tình
Thuyền câu ngoài đó lung linh nỗi niềm
 
Ngõ về khuya khoắt lặng im
Guốc khua tiếng lẽ nghe tim phập phồng
Đem duyên gá nghĩa tơ hồng
Để đêm thôi lạnh phòng không thôi buồn!
Phú Quốc
30.11.012
TLL
 
---------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Chủ tịch Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trúc Linh Lan - truclinhlan@gmail.com - 0962770795 - Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ  (Ngày 18/01/2013 20:11:39)

Rất cám ơn các bạn đã ghé qua chia sẻ với nhiều vần thơ hay, giàu cảm xúc.Với Dức Kưu "..có phút ỡm ờ" rất duyên. Riêng Thịnh ơi gì mà chủ tịch nghe oai vậy, bình thường thôi, tem câu này nhé "tơ hồng lên nghĩa, chắc thôi không buồn". Cám ơn lời chúc của anh Lượng nhé;Anh Trọng ơi"Momg sao gần với ngõ kia". Vần thơ anh Tự tha thiết quá. Rất vui được các anh tặng thơ. Mong tất cả đều vui với lucbat.

  dúckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 17/01/2013 20:33:54)

CÓ AI NGÓNG ĐỢI


Ngõ khuya tôi sợ... bước vào
Bước chân cao thấp
Lòng nao nao chờ
Giá đừng... có phút ỡm ờ
Thì giờ đâu phải ngẩn ngờ.
Ngõ khuya.

Tôi ngồi ngóng cái Ô kìa
Có ai đón đợi... NGÕ KHUYA cùng mình.

Đức Kưu

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 17/01/2013 13:39:40)

BIỂN ĐÊM PHÚ QUỐC

Một mình biển đảo buồn hiu
Lênh chênh sóng nước lêu phêu nỗi buồn
Nắng vàng ráng đỏ chiều buông
Ánh đèn nhợt nhạt sầu vương làng chài

Dương Đông thuyền đậu chờ ai
Lung linh ánh nước lợt phai tơ hồng
Nguồn thơ ướt lạnh đêm đông
Xót xa chút nỗi phòng không… hởi tình!

Hàm Ninh sóng nước lênh đênh
Thuyền câu bến đợi mỗi mình dưới trăng
Gió khuya gợn bóng chị hằng
Đầy vơi trăm nỗi cổi cằn chút duyên

VH

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương -T.B  (Ngày 17/01/2013 13:31:04)

Xin chào chủ tịch Linh Lan; bài thơ NGÕ KHUYA của chủ tịch rất hay
Tôi xin nhặt mấy câu, mong c/t đừng chê thơ lủng củng nhé

Kỷ niệm mỗi ngõ thôi sao
ÂM thầm đêm xuống chạm bao hẹn hò
Đèn vắng trăng tỏ mờ mờ
Mùi hương bồ kết đến giờ chưa tan
Lặng tìm ký ức miên man
Bàn tay nồng ấm, chứa chan với tình
Mơ màng mà cứ lặng thinh
Buồn tênh mờ tỏ, lung linh bóng người
Bước cao bước thấp đơn côi
Tơ hồng lên nghĩa. chằc thôi không buồn
Vũ Văn Thịnh

  Đăng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 17/01/2013 11:42:45)


Xin chào Trúc Linh Lan . Đọc thơ cảm tác mấy vần :


Thế mới biết sồng một mình
Buồn năm , buồn thàng - bởi tình chưa Trao !
( Tại Em lại cứ làm cao !
Nhưng thôi : có thế mới vào thơ hay ! )


Chúc Em mùa xuân dến này
Thơ buồn sẽ hết - thơ " Say " nối vần
Đế người xa lẫn người gần
Vui cùng vui - cùng nối vần với thơ !


Rằng : Chúc Em

Ngày qua , tháng đợi ,năm chờ
Duyên tiên - Tiền định bất ngờ - gặp đây !

Xin chào - hẹn gặp lại
17.2.2013

Cũng người sống ở Hâu giang
Tâm tình xin cũng gửi " Nàng " đôi câu ./.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 17/01/2013 10:11:33)

Bài thơ NGÕ KHUYA của nhf thơ Trúc Linh Lan tình cảm chứ đựng những điều tâm sự . Xin đồng cảm với nhà thơ

NGÕ KHUYA

Thương ai bước thấp bước cao
Một mình gõ guốc buồn vào ngõ khuya
Mong sao gần với ngõ kia
Để rồi sớm tối đi về với ai

Dương Đoàn Trọng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/01/2013 9:55:53)

BẾN KHUYA

Bến khuya hình bóng mình em
Gió trăng giờ biết ai tìm nhớ mong?
Ngẩn ngơ ong bướm vườn hồng
Thuyền xa lạc bến...giọt đông xót thầm !
Phạm Tự

Các bài khác: