Thứ tư, 24/06/2026,


Say tình (Vân Huỳnh) (15/01/2013) 

SAY TÌNH


Vân Huỳnh


Hai ta đằm thắm cuộc tình
Cớ sao em buộc một mình anh say

Ngày xưa ước hẹn sau này
Lời thề có gió cùng mây, trăng vàng

Vườn người ong bướm đa đoan
Em mơ lạc lối hoang mang ta mình

Em ơi! Tỉnh lại chút tình
Lời thề đừng để một mình anh say
V.H


_____________
Tác giả Vân Huỳnh
CLB Lục Bát Vũng Tàu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thiên Thanh - hoanang090@gmail.com - 01252880255 - Hải Phòng  (Ngày 19/01/2013 13:20:04)

Cảm nhận thơ cùng tác giả Vân Huỳnh
"Đôi ta hẹn ước lời thề
Vườn xuân năm ấy si mê bướm vàng
Hoa đài ngọc các đoan trang
Em xinh nét đẹp muôn ngàn lời yêu!

Tình đi gió cuốn cuối chiều
Lả lơi chiếc lá tàn điêu tháng ngày
Xa em vắng bóng hao gầy
Trái tim mảnh vỡ đắng mài tháng năm...
Giờ đâu hạnh phúc trong anh!"

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải tỉnh bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 17/01/2013 18:38:23)

Vân Huỳnh cảm ơn quý thi huynh thi hữu:
đã xem bài thơ và có những vần thơ chia sẻ rất đáng trân trọng

** Với nhà thơ Vũ văn Thịnh cùng chia sẻ
Củng vỉ nặng một chữ tinh
Đắng cay cam chịu mỗi mình anh ơi!

**Với LTThanh Trúc
Em đi bỏ lại câu thề
Vầng trăng chưa tỏ đã tàn bên hiên
Vườn hồng bướm ngẩn ngơ trông
Cành cây trơ lá nhụy bông …tàn rồi

** Với Linh Thy
“Ước gì được thuở còn không
Để anh vuốt lại tóc bồng ngày xưa.!”
Nếu tình thưở ấy em chưa
Thì duyên kia chẳng có thừa đến anh

** Với người thơ Hoa Xương Rồng đã có lời dặn dò..
Nếu xưa đừng hẹn đợi chờ
Cánh cò không hẹn đậu bờ bải nông
Nếu xưa đừng kết tơ hồng
Thì đâu đến nỗi xót lòng ta đau

** Với bạn thơ Đổng bắc Kế góp bút bài thơ quá hay
Đành thôi dang dỡ tơ duyên
Tình ta lỡ mộng thuyền quyên mất rồi
Chén nồng tôi cạn mình tôi
Uống say mới biết đầu môi…hẹn thế

** Với em Lê Ngũ nam Phong
Ai đành dạ trách người yêu
Chẳng qua nhớ quá đánh liều thở than
Buồn tình đôi tiếng nhắc nàng
Xứ người ong bướm …võ vàng kiếp hoa

Vân Huỳnh rất hân hạnh được các bạn đến thăm và có lời đồng cảm..

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 0907998137 - XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ- TIỀN GIANG  (Ngày 16/01/2013 16:58:14)

Chào Anh Vân Huỳnh kính : Đọc bài thơ " Say Tình" rất hay, xúc cảm lòng người
" Vườn người ong bướm đa đoan
Em mơ lạclối hoang mang ta mình ... "
Chúc sức khoẻ anh, hy vọng sẽ đọc nhiều bài tình cảm hơn nữa nhé !
Kính anh
Lê Ngũ Nam Phong Cái Bè Tiền Giang

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 16/01/2013 16:03:47)

Em chào anh Vân Huỳnh!
Rất vui lại được đọc một bài lục bát hay của anh ở đây.
Thời cuộc đã đổi khác rồi. Anh em đàn ông chúng mình giờ không nên giận trách chị em nữa. Nếu tình có lỡ làng, anh em mình trước hết phải tự trách mình là không có đủ khả năng để giữ “em” lại thôi.
Em xin nối lời cùng anh cho vui nhé.
"Ngày xưa ước hẹn sau này
Lời thề có gió cùng mây, trăng vàng"
Mà nay tình lại trái ngang
Để mình anh phải lang thang đi tìm

"Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể bắc đi tìm bể đông"
Gặp em, em đã lấy chồng
Anh về ôm mối tình không tháng ngày
Ôm sầu nuốt đắng ngậm cay
Một mình uống rượu thật say não nùng!

Thôi đừng uống nữa xin đừng
Em đà đau khổ vô cùng anh ơi
Biết là em đã hẹn lời
Đợi ngày đợi tháng xa xôi...anh về

Đúng là em đã hẹn thề
Nhưng mà ngày đó ngô nghê dại khờ
Phải đâu khôn lớn bây giờ
Sao bắt em phải tôn thờ mình anh!

Nhà cao cửa rộng đã đành
Đằng này nhà cửa tanh bành rách bươm
Dẫu là em vẫn còn thương
Nhưng em chẳng dám chung đường nữa đâu.

Nghe em, chớ có buồn sầu
Về nhà quyết chí làm giầu đi anh
Cầu mong mọi chuyện yên lành
Một ngày công toại danh thành hiển vinh!

Cầu mong ngày tháng yên bình
Chuyện tình xưa của chúng mình: Chuyện vui!

Xin góp vui cùng anh!
Chúc anh Vân Huỳnh mạnh khỏe, an lành và làm nhiều thơ tình thật lãng mạn, thật hay!

  Hoa Xương Rồng (trương T.Minh Sự) - xuongrong.tmsu@yahoo,com - 0906707069 - 151 đg12 p.An Phú Đông Q12 TP.HCM  (Ngày 15/01/2013 20:28:43)

Vân Huỳnh thân mến! Cảm ơn VH đã đem vê cái say của lục bát tình cho bạn đoc gần xa.Ở thơ bạn lời thề có gió,mây trăng (tức là trời chứng giám)mà cuối cùng vẫn phải gọi,lay cho người yêu tỉnh lại" lời thề...".HXR xin phép giao lưu bai "Tình Ta" để góp cho cái say khỏi phải đánh thưc người yêu nhé.
Gởi thương trên cánh cò bay
Về miền cổ tích hồn say quê nhà
Gởi tình trong hạt phù xa
Vun nơi lòng đất đơm hoa dâng đời
Gởi buồn theo hạt mưa rơi
Tan về sông biển cho trời thêm xanh
Duyên nồng em gởi trao anh
Tình ta trong sáng tròn vành trăng thu.

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 15/01/2013 20:15:14)

" Em ơi! Tính lại chút tình
Lời thề đừng để một mình anh say..."- Say tình say đến bao ngày..???
LT xin chia sẻ cùng TG Vân Huỳnh

ƯỚC GÌ.!

Cuộc tình say đắm lúc nao
Bây chừ nhớ lại vẫn xao xuyến lòng

Ước gì được thuở còn không
Để anh vuốt lại tóc bồng ngày xưa.!

Linh Thy

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 15/01/2013 20:10:05)

Chào anh Vân Huỳnh quí mến!
Bài thơ đầy hoài niệm, không biết có "tự thuật" không hả anh?
Em góp vài câu chia sẻ anh nhé!

LỜI THỀ TÓC XANH

Em đi. Bỏ lại câu thề...
Tình ơi! Ai xóa cơn mê ngày nào
Trăng vàng cởi gió trên cao
Hình như thổn thức lời nào năm xưa

Vườn người ong bướm đong đưa
Thân em như đóa hoa vừa đẫm sương
Lắt lay ngọn gió đùa hương
Buồn làm sao một nẻo đường không anh!

Tình xa từ tóc còn xanh
Tỉnh say ai buộc tơ mành vào ai?
Hỏi rằng ai tỉnh ai say
Lời thề năm cũ quyện hai ta - mình!
15/01/2013 - LÂM TRÚC

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B  (Ngày 15/01/2013 18:21:40)

Xin chào nhà thơ Vân Huỳnh bài thơ hay, nhưng ẩn ý sâu xa quá, sợ với
không tới, nhưng đây là trang luc bát của cả nước, nên xin mạo muội

Lời thề xưa cũ qua rồi
Tại ai? đến nỗi đơn côi một mình
Bướm ong đưa lối dắt tình
Để ai, nhung nhớ bóng hình tỉnh say
Bao lời hẹn ước gió bay
Em ơi.! thương quá.! tình lay lắt tình

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: