Thứ tư, 24/06/2026,


Chẳng thà (Nguyễn Thanh) (14/01/2013) 

 CHẲNG THÀ


Nguyễn Thanh

Ai làm cả gió rụng cau,
lúa đang mơn mởn rầy nâu phũ phàng
Ai làm đứt gánh giữa đàng
lửa tình nhen nhóm lỡ làng gió mưa

Chẳng thà hiu quạnh sớm trưa,
Chẳng thà thiền chốn cửa chùa tháng năm,
Chẳng thà mộng với thơ văn
Chẳng thà ngày ấy đừng hăm hở tình?

Chẳng thà em chẳng thật xinh ,
Chẳng thà em cứ làm thinh buổi đầu
Chẳng thà tôi cũng quên mau,
Chẳng thà tình thoảng qua cầu gió bay?

Em đâu hiểu
nỗi đau này,
vẫn thương
vẫn nhớ
vẫn say
vẫn chờ?

Vườn tùng 5-1-2013
N.T

Ảnh minh họa là chân dung tác giả
__________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 0983903828
Đ/c: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÕ THỊ NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH ĐẠI BẾN TRE  (Ngày 02/02/2013 4:50:34)

Chẳng thà chi thế hở anh?
Cau tơ đã rụng lúa xanh đã rầy
Tình đà theo gió cùng mây
Thì thôi cũng mặc đắng cay chi sầu
Nếu không có buổi ban đầu
Làm sao có chuyện qua cầu gió bay
Xa nhau chừng ấy bao ngày
Em cũng giọt vắn giọt dài như anh

  Trần Văn Hiền - haivanden@yahoo.com.vn - 01659376820 - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh  (Ngày 15/01/2013 11:01:53)

Bài thơ của tác Nguyễn Thanh rất hay tôi xin bổ sung thêm:


Anh ơi em vẫn đợi chờ
Vì Em làm nũng chẳng ngờ xa nhau
Bây giờ tóc đã bạc màu
Nếu anh quay lại đoàn tàu vào ga!

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 15/01/2013 9:06:12)

Xin chào t/g "CHẲNG THÀ"!HOÀNG HẠ LONG cảm lòng về lắm cái "chẳng thà" của NGUYỄN THANH quá.Hoàng tôi hiểu rằng ai đó đang hoài niệm về mối tình đẹp, nhưng đầy uẩn khúc,chất chứa nhiều điều trách cứ?
"Ai làm cả gió rụng cau,
lúa đang mơn mởn rầy nâu phũ phàng"? Lúa(chắc hẳn phải là người con gái đương thì rực rỡ; gặp phải nạn rầy nâu phá phách một cách phũ phàng? Nếu vậy, sao không "phun thuốc trừ rầy" sớm, để rồi ôm hận "thất thu"!Thật đáng tiếc cho ai.Thay lời AI chia xẻ với ai là người đang hoài niệm kia bằng mấy câu hoạ theo NguyễnThanh:
Trời"làm cả gió rụng cau"
Lửa tình ai để ngả màu nắng mưa?
Xin đừng "hiu quạnh sớm trưa";
Xin đừng "thiền chốn cửa chùa tháng năm"
Xin đừng "mộng với thơ văn"
Trách chi "ngày ấy cứ hăm hở tình"
trách chi em đẹp, em xinh
Ai nào dám nghĩ duyên mình về đâu?
Trách người sao muốn "quên mau"
Trách tình sao "thoảng qua cầu gió bay"
Ai đâu hiểu được lòng này:
"vẫn thương";
"vẫn nhớ";
"vẫn say";
"vẫn...chờ"

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/01/2013 19:04:12)

...CŨNG CHẲNG THÀ

Khen ai thật khéo chẳng thà
Người thêm tường tận nhận ra sự đời

Sự đã qua, đã qua rồi
Ai cũng rõ... vẫn khúc nhôi dặm trường
Nhủ mình đừng lắm xót thương
Mà sao không dứt nẻo đường
Giá như

Chẳng thà... đừng có thực hư
Thì bao cái sự
Giã từ
Người ơi.

ĐỨC KƯU

Các bài khác: