Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt (Nhật Quỳnh) (14/01/2013) 

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT


Nhật Quỳnh


TÌM
Biết anh giờ đã quên rồi
Tin không nhắn cũng chẳng ngồi nhớ em
Một người nhớ – Một người quên
Vậy là em phải đốt đèn tìm em.

THUA
Em giờ chẳng thể yêu ai
Chữ yêu trời đặt mỏi vai em rồi
Trắng tay lạc nước cờ đời
Cho nên thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi

KHÔNG ANH
Em về đây với Vũng Tàu
Không anh núi đứng cúi đầu trầm tư
Không anh trời cũng đổ mưa
Lao xao giọt nhớ – Lưa thưa giọt buồn
N.Q


______________
Nhà thơ Nhật Quỳnh
Hội viên HNV TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 17/01/2013 11:43:44)

Lung linh bao đóa hoa hồng
Xua tan giá lạnh mùa đông quê mình
Tân niên mừng chúc tỷ Quỳnh
An lành hạnh phúc ấm tình thi nhân!
M Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Tác Giả : Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 16/01/2013 5:38:42)

Tứ tuyệt là một thề thơ KHÓ bởi vì chỉ có bốn câu phải gói trọn một tứ thơ không được "KỂ" nan giải. Nhất là câu kết phải thật HAY trong bốn câu.
-Bài TÌM của Nhật Quỳnh câu kết rất "đắt" : "Vậy là em phải đốt đèn tìm em".
-Bài THUA được cả bốn câu đều hay cả Ý và Tứ.
-Bài KHÔNG ANH có câu : "Không anh núi đứng cúi đầu trầm tư" là đặc sắc nhất vì thi ảnh : "núi đứng cúi đầu trầm tư" khi không có anh...Núi còn cúi đầu trầm tư huống chi em...?
"TÌNH YÊU"...! ÔI!!! Thế mới là "YÊU"
Chúc mừng Nhật Quỳnh với chùm thơ lắng đọng trong lòng
"Người yêu thơ".
Đà Lạt: 16-01-2013
Hà Đức Ái

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 15/01/2013 20:33:01)


Đúng là chùm tứ tuyệt,đọc rồi cứ muốn đọc lại hoài thôi cám ơn nhà thơ
nhiều lắm - đừng giận nhé khi đọc mấy câu con cóc của tôi

Người quên chưa trắc là anh
Ngỡ là em -thế cũng đành chịu thôi
Trêu người một chút cho vui
Vì tôi vốn đã lâu rồi chẳng em.


Blog - lengochahd

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 14/01/2013 18:12:02)

Chùm thơ lục bát của Nhật Quỳnh thật là vui và " hóm" !Không biết phía sau những là: "Một người nhớ - một người quên
Vậy là Em phải đốt đèn tìm Em"...
còn có tâm sự nào khác nữa không Nhật Quỳnh? Chứ thực ra Nhật Quỳnh có đốt đèn đi tìm lại mình chắc cũng chẳng thấy đâu! Bời vì " cái gì" đã đi qua thì cho nó đi tàu suốt rồi , còn tăm tích gì nữa mà tìm?Nói theo cách thông thường thì cho nó và Em thời ấy trôi vào quá khứ và tìm giấc ngủ yên thôi nhé!Nhật Quỳnh mà đốt đèn thì đi tìm một lấy một " mối" mới có khi lại dễ tìm hơn đấy!Nói cho vui chút thôi, mong Nhà thơ "Quê gốc Thành Nam ta" luôn tươi trẻ mãi, yêu thơ mãi, nhiều thơ hay mãi để sẽ " gặp" lại mình trên Trang thơ lục bát.com vơí đông đảo bạn thơ cả nước!
NKK có khổ thơ ngẫu hứng gửi Nhật Quỳnh như lời chia sẻ nhé!

VỚI EM!

Giờ Em đã nhẹ vai rồi
Bởi vì Em thật sự người "tự do"
Tình là Nợ, Yêu là Cho
Đời ta biết mấy chuyến đò sang ngang?

NGUYỄN KHẮC KÌNH _ HÀ ĐÔNG

  Hàn Tương Thi - tamthinhatmenh@gmail.com - 0974605904 - Cảm giàng - Hải dương  (Ngày 14/01/2013 15:20:16)

"THUA
Em giờ chẳng thể yêu ai
Chữ yêu trời đặt mỏi vai em rồi
Trắng tay lạc nước cờ đời
Cho nên thành kẻ đứng ngoái cuộc chơi"

Xin cảm tác vài câu của thi sĩ Nhật Quỳnh ở trên!

TỐT LỤT
anh giờ mấy độ trời đông
chữ câm lín, để hâm lòng băng tan
sông đời không bến sao ngăn
anh như con tốt đã quăng kịch bàn.

H.T.T

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh nê Kiến Xương - T.B  (Ngày 14/01/2013 14:48:17)

Xin chào nhà thơ Nhật Quỳnh; với chùm ba bài thơ ngắn rất hay
Tôi cũng xin nhặt, chia sẻ mấy câu với nhà thơ; mong có sự đồng cảm

1!
Nhà thơ quen với mơ màng
Bao nhiêu tin nhắn,vào trang hết rồi
Nhớ quên-quên nhớ một thời
Đốt đèn tìm cái đơn côi riêng mình
2!
Lệch vai rời mỏi chữ tình
Trắng tay thành kẻ,đi rình cuộc chơi
3!
Vũng Tầu quanh quẩn mọi nơi
Không anh sóng cũng chơi vơi bạc đầu
Thời gian mưa nắng xóa mầu
Vấn vương kỷ niệm lâu lâu nhớ-buồn
Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: