Thứ tư, 24/06/2026,


Thư nhà (Đặng Đình Nguyễn) (14/01/2013) 
THƯ NHÀ
 
 
Đặng Đình Nguyễn
 
 
Thư em ướp cánh hoa sen 
Đảo xa anh đón tình em, tình làng
Quê hương
- biển đảo mênh mang 
Hoa sen vấn vít bên bàng quả vuông…
 
Tình em thắp lửa yêu thương 
Biển xanh thao thức vấn vương dặm ngà 
Vai chen mừng đón thư nhà 
Tình quê sưởi ấm… đâu là còn riêng
 
Gửi về em dải đất liền 
Niềm tin son sắt một miền biển xanh 
Hoa sen ấp ủ hương lành
Tình em gửi gắm, tình anh thêm nồng…
 
Trường Sa dẫu lắm gió giông
Tình yêu nối lại đảo không xa bờ.
Đ.Đ.N
 
___________
 
Tác giả Đặng Đình Nguyễn
Hội VHNT Quảng Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 16/01/2013 20:11:56)

Mỗi năm gió chướng về, báo hiệu mùa xuân sắp đến.TG Đặng Đình Nguyễn đã gửi quà tặng cho lính biển với cả "THƯ NHÀ ".
LT cũng xin góp chút tình quê với nhé.!

HƯƠNG QUÊ

Gửi anh mấy búp trà sen
Mấy cân mứt bí thân quen của làng
Hương quê thoang thoảng mênh mang
Mấy nhành mai thắm đỏ, vàng..hấu vuông

Tình xưa ngọn lửa yêu thương
Trắng đêm thao thức vấn vương giấc ngà
Quà xuân với xấp thư nhà
Chút tình quê ấm đâu là của riêng

Gửi anh thắm nghĩa đất liền
Trường Sơn một dãi cùng miền đảo xanh
Hương sen, hương đất trong lành
Tình em hòa với tình anh thêm nồng

Mặc cho bão tố, mưa giông
Tình yêu biển đảo, núi sông... vô bờ...!

Linh Thy.

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 14/01/2013 10:28:44)

Lại xuân này nữa xa nhà

ĐẶNG ĐÌNH NGUYỄN có "THƯ NHÀ" ướp hoa sen, gửi Trường Sa vào dịp tết đến,xuân về gây xúc động quá.Hoàng Hạ Long xin hoạ theo, mong muốn được chia xẻ những điều tốt đẹp:

Cánh thư em ướp hương hoa, thắm tình.
Trường Sa chưa có yên bình
Thì em ơi nhé, chúng mình tạm xa
Gói trong những cánh "thư nhà"
Là tình em đó, thiết tha, mặn nồng.
Trường Sa còn lắm bão giông
Nặng lòng sau trước, đảo không xa bờ
"Bàng vuông" vẫn kết trái tơ
"Hoa sen vấn vít" vẫn chờ đợi nhau!

Các bài khác: