Thứ tư, 24/06/2026,


Tình Biển (Lê Hải) (13/01/2013) 

TÌNH BIỂN


Lê Hải

Anh về thăm biển một mình
Mới hay biển cũng đa tình như em
Cũng nũng nịu cũng dịu êm
Cũng ưa ve vuốt những đêm trăng vàng

Anh ngây ngất trước mênh mang
Trước tình yêu quá nồng nàn… biển ơi
Tình anh hạt cát mồ côi
Sóng cồn lạc nẻo đâu nơi bến bờ

Cát dang tay trắng xõa mờ
Anh thương con sóng bơ vơ cuối trời
Nghe hồn thốc thổi nghẹn lời
Lắng rong rêu hát phận đời phù du

Ngược về từ thuở hoang vu
Ngàn năm tình biển khúc ru bạc đầu
L.H

______________
Nhà thơ Lê Hải
Hội viên HNV TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 14/01/2013 22:01:14)

Xin chúc mừng TG Lê Hải với bài " TÌNH BIỂN " rất nồng nàn tình cảm dành cho lính biển...
Linh Thy được đồng cảm họa cùng. Mong đón đọc thêm nhiều bài thơ mới về biển , để" Đảo không còn xa nữa "nhé.!

NỒNG NÀN SÓNG

Em ra thăm đảo- thăm mình
Ô hay! Biển cũng thắm tình như em
Lúc ồn ào , lúc dịu êm
Lúc nồng nàn cháy những đêm trăng vàng

Xô bờ sóng nước miên man
Tình anh lính biển vô vàn...biển ơi.!
Xa xa đợt sóng mồ côi
Vờn lên cát trắng , mềm môi hôn bờ

Đêm nay dưới ánh trăng mờ
Lênh đênh một chiếc thuyền con cuối trời
Mơn man gió thổi êm lời
Như nàng tiên cá một đời lãng du

Vỗ về nhau gió vi vu
Biển tình một khúc nhạc ru diệu kỳ..!!!

Linh Thy. BT . Xuân Quý Tỵ 2013

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/01/2013 10:46:02)

Xin mạo muội họa"Trào dâng" cùng với"Tình biển" của nhà thơ Lê Hải

TRÀO DÂNG...

Trào dâng sóng nhớ...lòng mình !
Xốn xang tình biển bóng hình...xa em
Thầm thì xao xuyến dịu êm
Ru lòng con sóng triều lên ánh vàng

Trải dài miền cát mênh mang
Dấu chân bé xíu...ngỡ ngàng biển ơi!
Thương bông...tim tím đơn côi
Biển đâu có hiểu chơi vơi bến bờ!

Hoàng hôn thấp thoáng tím mờ
Bồng bềnh mây núi ngẩn ngơ cuối trời
Miền hoang thăm thẳm nghẹn lời
Dập dềnh cát bụi nhã nhời...phù du !

Nhặt gom dĩ vàng hoang vu
Tình em tình biển ngàn thu bạc đầu!
Phạm Tự

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 13/01/2013 20:35:26)

Chia sẻ cùng Tg.

" Ngược về từ thuở hoang vu
Ngàn năm tình biển khúc ru bạc đầu"
---------------------------------------

Biển xô con sóng cồn cào
Đổ bờ rồi lại thẳm vào biển xanh
Biển yên thuyền đỡ tròng trành
Không con sóng vỗ khô hanh bãi bờ!

Thân ái!
NQD

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail .com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 13/01/2013 20:19:14)

Xin chia sẻ với nhà thơ LÊ HẢI mấy câu trên diễn đàn cho vui nhé

Có ai thăm biển một mình
Chỉ có con sóng,dập dềnh không thôi
Biển quang gió thốc liên hồi
Mơn man trong cảnh xa vời đơn côi
Bây giờ dịch vụ sẵn rồi
Tình biển,tình sóng,tình lời phù vân
Hoang sơ cát trải trắng ngần
Khúc ru biển hát,vang ngân nồng nàn

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: