Thứ tư, 24/06/2026,


Chợt buồn (Hoa Tím) (13/01/2013) 
 
CHỢT BUỒN
 
Hoa Tím
Mùa mưa bổng chốc lại về
Chợt trơn vấp té lời thề văng xa
Nỉ non dòng chữ ướt nhòa
Đem ra phơi nắng thấy già tuổi xuân
 
Tạm hờ bếp lửa người dưng
Ngày đêm sưởi ấm khoảng chừng trái tim
Lạc bầy lẻ bạn cánh chim
Làm sao ai hiểu nỗi niềm riêng mang?
 
Mưa rơi thấu tận tâm cang
Miệng cười như thể thế gian vui vầy
Ưu tư ai hiểu lòng này?
Hồn em rách nát ngày ngày làm lơ
 
Chiều nay cơn bão vô bờ
Sóng xô ập ngã dại khờ em mang
Mưa giông thấm ướt đường làng
Lỡ chân vấp té hỏi chàng thương không?
HT
-------------
Nguyễn Hồng Duyên (Cà Mau)
Email: dieuthu_pd@yahoo.com.vn
Sđt: 0913417239

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh nê Kiến Xương T-B  (Ngày 15/01/2013 15:02:36)

Thơ hay là tiếng nói chung
Người bình cảm nhận trong lòng mà ra
Hồi âm tiếng vọng nơi xa
Sao không có chút mặn mà..! lời thưa

V.V.T

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 14/01/2013 23:36:37)

Chiều nay cơn bão vô bờ
Sóng xô ập ngã dại khờ em mang
Mưa giông thấm ướt đường làng
Lỡ chân vấp té hỏi chàng thương không?
CHỢT BUỒN - thơ hay. Chucs mừng tác giả Nguyễn Hồng Duyên & chúc em năm mới an vui hồn thơ lai láng em nhé!
TTTL (tiengtrungdainam.com)

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 13/01/2013 18:40:47)

Đôi dòng cùng HT

LẶNG BUỒN

Bỗng mưa rớt hạt lạnh buồn
Chừng như đẫm ướt con đường cỏ xưa
Mây cài sợi tóc già thưa
Bờ vai gầy guộc còn thừa áo phai

Bỗng mưa hạt ngắn gọt dài
Thời gian đậu chiếc lá bay héo vàng
Qua rồi giông lặng bão tàn
Vấp chân rơi vỡ bên đàng chữ thương

DA

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương - T.B  (Ngày 13/01/2013 17:09:19)

Xin chia sẻ với t/g Hồng Duyên mấy câu

Trời mưa đi lại làm gì
Để cho chữ nghĩa,nhòa đi rồi buồn
Nỉ non con chữ bồn chồn
Giấy cong vì nắng,đâu còn nguyên xuân

Người dưng chia lửa ấm dần
Còn muốn ai hiểu, tấm thân nhỡ nhàng
Phận đời trôi dạt đành mang
Ưu tư suy ngẫm, lại càng ngẩn ngơ

Sóng xô vấp ngã..dại khờ
Gọi người chi nữa,bơ vơ nỗi sầu

Vũ Văn Thịnh

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 13/01/2013 15:02:28)

Xin chia sẻ cùng HOA TÍM

Cơn mưa rả rích suốt ngày
Có ai thấu hết lòng này hay không ?
Đêm dài gối chiếc nằm không
Một mình lẻ bóng ,mưa giông ỡm ờ

Lương Điền

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 13/01/2013 11:09:16)

Chia sẻ cùng TG.

" Mùa mưa bỗng chốc lại về
Chợt trơn vấp té lời thề văng xa"
--------------------------------------

Lời thề đem đổ ra hiên
Hong phơi nắng nhạt chiều nghiêng tím chiều
Tối gom vào trộn muối tiêu
Khế chua nhắm rượu-ấy liều thuốc quên!

Thân ái!
NQD

Các bài khác: